Cụ ông 90 phân trần về cuộc hôn nhân với thiếu nữ 15 tuổi

Mai Hạnh |

(Soha.vn) - Dư luận Ả-rập Xê-út không ngừng chỉ trích rằng đám cưới này chẳng khác nào một vụ "buôn bán trẻ em" và "mại dâm".

Ông Haider Bin Ali Masrahi vẫn còn rất bực dọc khi nhắc lại đêm tân hôn của mình với cô vợ nhỏ tuổi Shareefa Ali Shuwai: "Sau khi về nhà chồng, cô ta vội vàng lao vào phòng, khóa cửa bên trong và từ chối mở cửa cho tới sáng hôm sau, khi hai chú của cô ta tới đưa về nhà". Ông Masrahi đã phải bỏ ra khoảng 7.500 bảng Anh để trao đổi với gia đình nhà vợ và có được cuộc hôn nhân này.

Chính bố mẹ Shareefa cũng từ chối để Masrahi đưa vợ về nhà và nói với chàng con rể mới rằng họ không thể trả lại được số tiền 7.500 bảng Anh mà ông đã bỏ ra để cưới vợ.

Mặc dù đã đe dọa sẽ kiện gia đình nhà vợ, song cuối cùng, mâu thuẫn đã được hai bên tự giải quyết. Tuy nhiên, ông Masrahi khẳng định mình là nạn nhân của một vụ sắp đặt: "Cô ta không phải 15 tuổi như mọi người nói. Cô ta đã 25 tuổi và đã đủ lớn để đưa ra quyết định của mình. Tôi đã bị gia đình cô ta lừa".

"Không có gì là sai khi tôi cưới vợ. Tôi vẫn sung sức và còn phong độ. Tôi đã quyết định sẽ lấy vợ mới".

 

Về phần mình, thiếu nữ giải thích rằng sở dĩ cả gia đình cô đồng ý với cuộc hôn nhân sắp đặt này là bởi "tình trạng sống vô cùng thảm thương" của họ và bởi đây là cách duy nhất giúp họ thoát khỏi nghèo đói.

Shareefa Ali Shuwai sống với bố mẹ và 12 anh chị em trong một túp lều tranh ở ngôi làng Al-Hurath nghèo khổ phía Tây Nam Ả-Rập Xê-út, gần biên giới Yemen.

"Chúng cháu thiếu những nhu cầu thiết yếu để sống có phẩm giá.... Chúng cháu không có môt ngôi nhà thực sự hoặc an toàn và chúng cháu không được đi học... Chúng cháu hiếm khi được ăn thịt bò, trừ khi có những người có lòng hảo tâm cho mình. Em gái và em trai cháu không có đồ chơi và cũng không có gì cả".

"Cứ mỗi khi trời mưa, chúng cháu thực sự đều bị ảnh hưởng và bố phải đưa chúng cháu sang nhà hàng xóm để khỏi ướt".

"Bố cháu không bao giờ có giấy tờ tùy thân bởi ông ấy không thể hoàn thành các thủ tục hành chính, còn chúng cháu cũng không biết điều gì đang chờ mình".

Theo thông tin từ nhiều nguồn thân cận, đây không phải là lần đầu tiên ông đã Marsahi kết hôn với thiếu nữ tuổi vị thành niên.

Tờ báo địa phương Al Youm cho biết 18 tháng trước, ông này đã từng cưới cô vợ 15 tuổi người Yemen, song thiếu nữ này cũng chỉ ở với ông được 1 tháng rồi cũng bỏ trốn. Trong khi đó, ông Masrahi khẳng định rằng cô không bỏ chạy, mà là họ đã li dị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại