Chùm ảnh: Rùng rợn lễ cắt bao quy đầu ở Nam Phi

Xu Xu |

Những chàng trai Xhosa khi bước vào tuổi trưởng thành sẽ phải trải qua lễ cắt bao quy đầu truyền thống-một thủ tục lạc hậu gây nên cái chết cho nhiều chàng trai Nam Phi.

Chùm ảnh: Lễ cắt bao quy đầu đáng sợ ở Nam Phi
Các chàng trai Xhosa được chùm chăn kín đầu và mặt được sơn bằng đất sét để chuẩn bị cho lễ cắt bao quy đầu ở Qunu.

Buổi lễ được diễn ra ở Qunu, gần nhà cựu tổng thống Nelson Mandela. Mỗi năm, hàng ngàn nam thiếu niên từ các bộ lạc đã bị cô lập trong 1 tháng và trải nghiệm sự đau đớn của việc cắt bao quy đầu do một bác sĩ phẫu thuật truyền thống thực hiện.

Chùm ảnh: Lễ cắt bao quy đầu đáng sợ ở Nam Phi
Buổi lễ này sẽ diễn ra trong một căn lều gần nhà của tổng thống Mandela.
Chùm ảnh: Lễ cắt bao quy đầu đáng sợ ở Nam Phi
Các chàng trai Xhosa đang ngồi đợi.
Chùm ảnh: Lễ cắt bao quy đầu đáng sợ ở Nam Phi
Sẽ có một người hướng dẫn các chàng trai Xhosa các thủ tục của buổi lễ.

Ông Mandela đã miêu tả cảm giác của mình trong lễ cắt bao quy đầu ở tuổi 16 như sau: “Tôi cảm giác như có ngọn lửa đang đi qua tĩnh mạch. Sự đau đớn dữ dội như đâm thẳng vào ngực. Không nói một lời nào, bác sĩ kéo bao quy đầu của tôi về phía trước. Và chỉ một chuyển động duy nhất, ông đưa mọi thứ sắc nhọn cắt đứt nó. Thời gian dường như trở nên bất tận cho tới khi tôi chợt nhớ lại và khóc. Khi phục hồi tôi kêu lên “tôi là một người đàn ông””.

Chùm ảnh: Lễ cắt bao quy đầu đáng sợ ở Nam Phi
Một cậu bé được chùm kín chăn và mặt được tô vẽ để chuẩn bị cho buổi lễ.
Chùm ảnh: Lễ cắt bao quy đầu đáng sợ ở Nam Phi
Các chàng trai ngồi trong túp lều và hát trong khi chờ đợi cũng là một phần của nghi thức.
Chùm ảnh: Lễ cắt bao quy đầu đáng sợ ở Nam Phi
Hàng năm có hàng trăm thanh niên nam sẽ tham gia lễ hội này. Và cũng đã có nhiều chàng trai bị thiệt mạng khi lễ hội kết thúc.

Ngoài việc cắt bao quy đầu, các chàng trai còn phải trải qua một loạt các bài kiểm tra về sự sinh tồn mà đôi khi phải sống trong cảnh không có quần áo mặc trong mùa đông ở Nam Phi. Khuôn mặt của họ được sơn bằng đắt sét màu đỏ hoặc màu trắng và họ cũng được pha chế thảo dược để uống.

Chùm ảnh: Lễ cắt bao quy đầu đáng sợ ở Nam Phi
Nhiều nhà hoạt động nhân quyền đang kêu gọi xóa bỏ hủ tục này.
Chùm ảnh: Lễ cắt bao quy đầu đáng sợ ở Nam Phi
Ông Mandela đã mô tả lại cảm giác khi bị cắt bao quy đầu "Như có ngọn lửa đi qua tĩnh mạch và cảm giác đau đớn chạy thẳng vào ngực"
Chùm ảnh: Lễ cắt bao quy đầu đáng sợ ở Nam Phi
Cảnh sát cho biết, tháng trước trong 9 ngày diễn ra buổi lễ truyền thống này đã có 23 thanh thiếu niên đã chết.

Theo số liệu năm 2011 có 11 chàng trai bị thiệt mạng, 5 chàng trai bị thương nặng ở bộ phận sinh dục đã được cắt bỏ và có tới 300 người đã được đưa tới bệnh viện để điều trị. Con số này đã gần như tăng gấp đôi vào năm ngoái, có 42 chàng trai đã bị chết sau khi cắt bao quy đầu hỏng. Các nhà hoạt động nhân quyền đã kêu gọi chấm dứt các truyền thống văn hóa nguy hiểm này. Phát ngôn viên của “Sonke Gender Justice Network”-một tổ chức phi chính phủ về giới tính đã nói: “Tại sao chúng ta lại cho phép những hoạt động văn hóa cướp đi người trẻ của thế hệ tương lai”.

Cảnh sát Nam Phi cho biết, tháng trước có 23 thanh thiếu niên đã chết trong vòng 9 ngày khi buổi lễ bắt đầu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại