Cảnh sát bác lời kể của bạn trai nữ sinh bị hiếp đến chết

(Soha.vn) - Cảnh sát New Delhi kiện kênh truyền hình đã phỏng vấn bạn trai của nạn nhân vụ cưỡng hiếp tập thể trên xe buýt.

Người dân Ấn Độ tiếp tục biểu tình đòi tôn trọng phụ nữ và thắt chặt pháp luật. Ảnh: AP

Theo Telegraph, cảnh sát Ấn Độ hôm 4/1 đã nộp đơn kiện kênh truyền hình tiếng Hindi Zee News vì phát sóng cuộc phỏng vấn với người bạn trai trên, trong đó anh này có những lời lẽ chỉ trích các nhân viên cảnh sát đã bàng quang khi cặp đôi đang cầu cứu sự giúp đỡ lúc bị nạn trên đường.

Chàng trai 28 tuổi kể rằng các cảnh sát từ chối đưa người bạn gái đang đầm đìa máu của anh lên một chiếc xe công vụ. Anh cho rằng sự chậm trễ này khiến cô gái mất hai giờ mới đến được bệnh viện.

Lực lượng cảnh sát cho rằng cuộc phỏng vấn trên có thể làm lộ danh tính cô gái, vi phạm luật bảo vệ tên tuổi của nạn nhân bị cưỡng hiếp.

"Các cuộc điều tra sẽ bắt đầu nhanh gọn và bất cứ ai vi phạm điều này sẽ bị truy tố", Rajan Bhagat, phát ngôn viên cảnh sát cho biết.

Luật pháp Ấn Độ cấm nêu danh tính nạn nhân các vụ cưỡng hiếp. Tuy nhiên, danh tính có thể được tiết lộ sau khi nạn nhân qua đời nếu có sự đồng ý của gia đình.

Gia đình của cô gái trên cho hay họ sẽ cảm thấy được an ủi nếu tên tuổi của cô được công bố, nhưng chính quyền và cảnh sát lại cảnh cáo không ai được phép làm điều này, dẫn đến những nghi ngờ rằng giới chức muốn vụ việc lui vào quên lãng.

Đơn kiện chống lại Zee News lập tức bị Ủy ban Bảo vệ Các nhà báo lên án. Bob Diet, giám đốc của tổ chức này tại khu vực châu Á cho rằng:  "Các nhà chức trách sẽ không thể bảo vệ được quyền của nạn nhân bằng cách trả đũa truyền thông, báo chí, những người đã đưa chi tiết về tội ác tàn bạo, cướp đi sinh mạng của một cô gái, ra ánh sáng. Cảnh sát cần phải hủy bỏ vụ kiện này ngay lập tức".

Tuy nhiên, một quan chức cảnh sát cấp cao ở nơi hai nạn nhân được tìm thấy, Vigek Gogia, cho biết trong một cuộc họp báo hôm qua rằng cảnh sát đã có mặt tại hiện trường 6 phút sau khi nhận được cuộc điện thoại kêu cứu, và cặp đôi được đưa đến bệnh viện 28 phút sau đó.

Cái chết của nữ sinh viên 23 tuổi cuối tuần trước đã khiến cả Ấn Độ bàng hoàng và khiến nước này phải "muối mặt" vì tình trạng lạm dụng tình dục phụ nữ trở nên trầm trọng, trong khi số vụ hiếp dâm bị truy tố vô cùng hiếm hoi.

Những người biểu tình ở nhiều thành phố của Ấn Độ đã xuống đường đòi xử tử 6 nghi can trong vụ tấn công cô gái và người bạn trai trên, đồng thời kêu gọi chấm dứt văn hóa ứng xử thờ ở của giới cảnh sát trước các nạn nhân hiếp dâm.

5 nghi phạm đã bị truy tố các tội cưỡng hiếp, giết người và nhiều tội danh khác. Cảnh sát đang chờ kết quả xét nghiệm xương của nghi phạm thứ 6 nhằm xác định xem y đã qua 17 tuổi, số tuổi quy định để bị truy tố trước tòa án, hay chưa.

Trong khi đó, một tòa án hôm qua cho hay đã xác nhận được bằng chứng chứng minh 5 nghi can trên liên quan đến vụ tấn công. Máu của nạn nhân được xác định khớp với những vết bẩn trên quần áo của các nghi phạm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại