Căn nhà sang trọng bên trong tàu chiến Mỹ ở Việt Nam

(Soha.vn) - "Cảnh hoàng hôn đẹp ngoạn mục, sóng vỗ dập dềnh và gió mát. Con tàu có thể lung lay nhiều trong bão, nhưng tôi không bao giờ bị say sóng".

Con tàu Jorgan dài 107 ft, từng phục vụ trong Hải Quân Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, giờ đây là căn nhà của ông Phil Wallis, 58 tuổi, tới từ Crouch End (Bắc London), hiện đang neo đậu ở cẳng Werburgh, bờ sông Medway (Hoo, Kent, Anh). "Tôi đã sống ở Bắc London trong căn nhà 5 phòng ngủ. Đó là nơi tốt để sống, nhưng tôi không nhớ London".

Ông Wallis đứng trước căn nhà nổi của mình.

Ông nói vui: "Điều hay ho nhất là tôi không còn phải cắt cỏ nữa...Cuộc sống ở đây rất thích thú - bạn được hít thở nhiều khí trời và có thể câu cá làm đồ ăn trong bữa tối".  

Ông Wallis đã sống một cách đầy thoải mái và hài lòng trên chiếc tàu trị giá 100.000 bảng Anh mà ông mua được qua mạng suốt 5 năm nay.

 
 
Những phòng ngủ theo phong cách khác nhau.

Để có được căn nhà đặc biệt này, ông đã phải bỏ ra 40.000 bảng Anh để tu sửa toàn bộ trong vòng 2 năm rưỡi. Ông chia sẻ:  "Tôi đã phá dỡ các bức tường để khiến không gian rộng rãi hơn, đồng thời trải thảm ở tất cả mặt sàn - đây là phần đắt nhất, lên tới 2.500 bảng Anh".

"Nó giống như đại tu lại một chiếc ô tô. Bạn khám phá ra rất nhiều chi tiết nhỏ mà bạn không bao giờ biết rằng nó tồn tại".

Với căn nhà nổi trên sông này, ông Wallis chỉ phải trả có 400 bảng Anh/tháng phí neo đậu cũng như nhiên liệu sử dụng cho sinh hoạt.

 
 
 
 
Căn nhà của ông luôn tràn đầy ánh sáng mặt trời.

"Khi tôi nói với gia đình tôi rằng tôi sẽ sống trong một chiếc tàu, họ đều nghĩ rằng đó là con tàu nhỏ thôi. Vì thế mà họ đã rất ngạc nhiên khi tới đây và biết rằng nó là một con tàu lớn của Hải Quân Mỹ".

 
Ông Wallis đang rất tận hưởng cuộc sống trong căn nhà đặc biệt của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại