Cảm động chuyện bé 10 tuổi nấu bữa tối Noel cho người vô gia cư

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Sau khi bố mất, cô bé đã rất buồn bã vì nghĩ tới việc sẽ phải đón Giáng Sinh mà không có bố bên cạnh.

Cô bé Gracie McNulty, 10 tuổi, đã quyết định sẽ dừng mọi hoạt gia đình thường niên để hiện thực hóa mơ ước cuối cùng của bố trong ngày Giáng sinh - đó là mở cửa quán cafe của gia đình tại Dewsbury (Tây Yorkshire, Anh) vào ngày Giáng Sinh.

Cùng sự giúp đỡ của mẹ và 3 anh chị em, Gracie đã tự tay nấu món gà tây truyền thống trong dịp Giáng Sinh và tặng miễn phí cho 50 người vô gia cư.

Cô bé Gracie phục vụ bữa tối miễn phí tặng cho những người vô gia cư.

Bà Sharon McNulty, 46 tuổi, mẹ của Gracie cho biết: "Sau khi bố mất, Gracie nói với tôi rằng "Con không muốn đón Giáng Sinh ở nhà năm nay, tôi muốn làm điều mà bố muốn và mở cửa quán cafe vào ngày Giáng Sinh".

"Tôi cũng không cảm thấy cần phải ăn mừng gì nên đã quyết định phục vụ bữa tối Giáng Sinh cho những người không có nhà để về".

"Chúng tôi đều nghĩ về Craig. Tất cả là để tỏ lòng trân trọng đối với anh ấy. Anh ấy sẽ rất hạnh phúc với điều mà chúng tôi làm".

 

Graice hạnh phúc khi được giúp đỡ những người vô gia cư.

"Điều này rất tuyệt vời, chỉ cần nhìn gương mặt của họ khi bước vào. Chúng tôi đã tặng cho họ găng tay giữ nhiệt, khăn quàng cổ giữ nhiệt, tất giữ nhiệt và làm bánh sandwich cho họ để mang đi".

Gracie xúc động: "Đây là Giáng Sinh tuyệt vời nhất của cháu. Cháu ở trường thấy rất buồn vì thiếu bố, và vì thế, cháu muốn làm điều gì đó đặc biệt để khiến bố tự hào. Mọi người tới và gọi cháu là "siêu Gracie". Cháu chưa hỏi mẹ nhưng cháu muốn làm điều này hàng năm".

Gia đình McNulty cùng nhau thực hiện ước nguyện Giáng Sinh cuối cùng của ông Graig.

Khi còn sống, ông Craig McNulty, 38 tuổi, thợ lợp mái nhà, từng là một tình nguyện viên rất năng nổ, thường xuyên phục vụ bữa sáng cho những người vô gia cư trong ngày Tặng quà (Boxing Day) và từng hứa rằng sẽ mở cửa quán cafe của mình trong dịp Giáng Sinh năm nay.

Nhưng ông đã không thể thực hiện được mong ước của mình. Ông đã qua đời sau khi bị chấn thương nặng ở đầu vì ngã từ mái nhà xuống trong lúc đang làm việc.

Bà McNulty đầy tự hào khi nói về chồng mình : "Anh ấy dành tất cả thời gian của mình để khiến mọi người được vui vẻ... Craig là người rộng lượng và biết chia sẻ nhất mà tôi từng gặp".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại