*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đó là nơi tuyệt đẹp gần núi Himalaya, biên giới Kashmir giữa Trung Quốc, Ấn Độ và Afghanistan. Ở đây có bộ tộc Hunzas, sống khỏe, thọ và rất hạnh phúc.
Để chống chọi với cái lạnh khắc nghiệt, người Nenets chủ yếu sống trong những căn lều chóp nón làm bằng da tuần lộc để giữ ấm.
Vì những lí do vô cùng đặc biệt, bạn sẽ không bao giờ được phép bén mảng tới những nơi này.
Con ạ, con hãy học để hiểu rằng, chỗ của đời con không phải là ở trong bếp, rằng người phụ nữ không đồng nghĩa với chỉ bếp núc, ngày nào cũng cắm mặt vào việc làm lụng nấu nướng, trông con mọn, để được người đời ca ngợi là đảm đang.
Yanomami là bộ tộc người da đỏ có những tập tục hết sức kỳ dị. Một thiếu nữ dậy thì ở đây sẽ phải trải qua nghi thức trưởng thành vô cùng khắc nghiệt.
Bộ lạc Awa sống hòa hợp với rừng rậm Amazon, thậm chí, họ còn sẵn sàng cho những người bạn 4 chân bú như con mình.
Người dân trong ngôi làng này mấy chục năm nay thắp đèn dầu, dùng nước từ khe núi và ăn những thứ cây, quả tự tay mình trồng được.
Một ngày trọn vẹn, sống chung với cái "3 không" của những người dân tận khổ ở Khuôn Thần đã khắc lại trong tâm khảm chúng tôi những cảm xúc khó diễn tả...
Cuộc sống mấy mươi năm không có sự hiện diện của điện, sóng điện thoại và nước máy đang kéo những con người khốn khó cứ xa dần khỏi tầm với của lối sống văn minh.
Tâm điểm