Xúc động với người mẹ bị ung thư vẫn cố gắng sinh con

Thụy Du |

(Soha.vn) - Để đứa con bé bỏng có thể chào đời người mẹ đã từ bỏ mọi liệu pháp điều trị ung thư.

Hành trình đến với cuộc đời này của cô bé Lily Anne Joice là một câu chuyện dài mà có lẽ em sẽ chẳng bao giờ quên rằng mình đã được tặng một món quà tuyệt vời nhất từ người mẹ Liz của mình.

Câu chuyện về Elizabeth Joice, một phụ nữ 36 tuổi tại New York, Mỹ khiến nhiều người rơi nước mắt vì tình yêu tuyệt vời của một bà mẹ.

Niềm hạnh phúc khi được làm mẹ của Liz.

Niềm hạnh phúc khi được làm mẹ của Liz.

Cô bé Lily.

Cô bé Lily.

Cũng như bao người khác, Elizabeth Joice có một mối tình rất đẹp với bạn trai tên là Max và họ quyết định sẽ đi đến hôn nhân. Tuy nhiên, 1 tháng trước ngày cưới, Liz (tên gọi khác của Elizabeth Joice), Liz được chẩn đoán mắc bệnh ung thư xương. Lúc ấy cô đã vô cùng sợ hãi và hoang mang đến cùng cực. Tuy nhiên, với tình yêu vô bờ bến của Max, Liz đã quyết định cùng anh kết hôn và tham gia các khóa trị liệu.

Khoảnh khắc gia đình sum họp bên nhau.

Khoảnh khắc gia đình sum họp bên nhau.

Theo các bác sĩ, Liz phải thường xuyên tham gia các khóa trị liệu và cô có thể kéo dài sự sống trong vòng 3 năm. Tuy nhiên, trong suốt thời gian này Liz không được phép mang thai.

6/2013, cặp đôi này tới 1 hòn đảo nhỏ ở East River để sinh sống vì khí hậu nơi đây rất tốt cho sức khỏe của Liz.  Sau khi đến đây một thời gian ngắn, Liz phát hiện mình đã mang bầu. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc được làm mẹ chưa kịp vơi thì nỗi đau về căn bệnh ung thư lại đến với Liz.

Sau bao ngày chiến đấu với bệnh tật Liz đã có thể tặng cho con gái mình một món quà ý nghĩa nhất là cuộc sống.

Sau bao ngày chiến đấu với bệnh tật Liz đã có thể tặng cho con gái mình một món quà ý nghĩa nhất là cuộc sống.

Bác sĩ phát hiện khối u của Liz bị phát triển nhanh và yêu cầu cô chuẩn bị cho việc phẫu thuật. Tuy nhiên, vì Liz đang mang thai nên mọi việc xét nghiệp, chụp cộng hưởng đều không thể thực hiện. Liz đã từ chối mọi biện pháp trị liệu của bác sĩ vì biết rằng nó sẽ ảnh hưởng tới đứa con của mình.

Nụ cười hạnh phúc của người mẹ trẻ.

Nụ cười hạnh phúc của người mẹ trẻ.

Tháng 1/2014, các bác sĩ buộc phải cho bé Lily Anne Joice ra sớm hơn dự kiến để có thể bắt tay vào điều trị cho Liz. Sau khi sinh con, Liz càng trở nên ốm yếu vì căn bệnh ung thư đã phát triển nhanh chóng.

Điều khiến người ta rơi lệ chính là dù biết mình sẽ phải chết nhưng Liz cũng muốn sinh ra đứa con bé bỏng là kết tinh tình yêu của hai vợ chồng.

Và cả hai đều biết kết cục sẽ đến sau khi Liz sinh con. Các bác sĩ cho biết thời gian dành cho Liz không còn nhiều nên Max đã tận dụng mọi khoảnh khắc để ở bên người vợ của mình. Anh chia sẻ:" Sau tất cả chúng tôi đành phải nói lời chia tay.Tất cả những gì đã qua như một cuốn phim dài. Tôi đã ở bên cạnh cô ấy và cả hai đều khóc. Những câu chuyện, hồi ức về tình yêu đã giúp chúng tôi được mạnh mẽ hơn. Sau 5 ngày sinh Lily cô ấy được cho xuất viện. Đêm hôm đó là khoảnh khắc duy nhất chúng tôi được sum họp bên nhau. Nhưng ngay sau đó do quá yếu cô ấy đã phải trở lại bệnh viện."

Nụ hôn cuối.

Nụ hôn cuối.

Được biết, sau 6 tuần sinh con Liz đã chiến đấu với căn bệnh của mình nhưng không thể chiến thắng được thần chết. Liz mất vào ngày 9/3.

Câu chuyện của Liz đã khiến nhiều người rơi lệ vì tình yêu mạnh mẽ của một người mẹ khi dùng hết những năm tháng đã có dành tặng mạng sống cho con.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại