Những kiệt tác nghệ thuật nổi tiếng không may bị "thất lạc" trong lịch sử (P2)

Sam |

(Soha.vn) - Đã có rất nhiều các kiệt tác nghệ thuật nổi tiếng đến từ lịch sử đã không may bị mất tích, thất lạc hay phá hủy bởi con người hay thiên nhiên.

Bức tranh “Hoa huệ nước” của Claude Monet

Những kiệt tác nghệ thuật nổi tiếng không may bị "thất lạc" trong lịch sử (P2)
 

Ra đời vào năm 1883, bức tranh “Hoa huệ nước” được xem là một trong những tác phẩm hội họa cực kì ấn tượng khẳng định rõ dấu ấn của họa sĩ theo đuổi trường phái Ấn Tượng người Pháp, Claude Monet. Bức tranh này sau đó cùng với một bức tranh khác đã được chuyển tới bảo tàng Nghệ thuật đương đại ở New York vào năm 1957. Tuy nhiên, chỉ trong vòng một năm tiếp theo, vụ hỏa hoạn xảy ra trên tầng hai tại bảo tàng đã phá hủy hoàn toàn bản gốc của “Hoa huệ nước”.

Bức chân dung Winston Churchill

Những kiệt tác nghệ thuật nổi tiếng không may bị "thất lạc" trong lịch sử (P2)
 

Bức chân dung nổi tiếng này được ra đời vào dịp danh họa Graham Sutherland tới tham gia lễ sinh nhật lần thứ 80 của thủ tướng Anh Winston Churchill vào năm 1954. Với biệt tài khắc họa những khía cạnh rất thật của nhân vật xuất hiện trong mỗi bức chân dung của mình, kiệt tác của Sutherland đã được công chúng cũng như phía các nhà phê bình đánh giá rất cao vào thời điểm đó. Tuy nhiên, dù được đem về nhà của thủ tướng song bức tranh lại chưa bao giờ được đem ra treo cả, đơn giản vì cả hai vợ chồng Winston đều không thích nó. Cho tới khi vị phu nhân thủ tướng qua đời vào năm 1977, người ta mới biết được rằng bà đã phá hủy bức chân dung của chồng mình gần như ngay sau khi nhận ra nó được chuyển tới nhà mình.

Nàng Leda và thiên nga

Những kiệt tác nghệ thuật nổi tiếng không may bị "thất lạc" trong lịch sử (P2)
 

Danh họa Michelangelo luôn khiến cả thế giới phải sửng sốt với các bức tranh đậm chất nghệ thuật của mình và “Nàng Leda và thiên nga” cũng không phải là ngoại lệ. Chuyện kể lại rằng, sau khi hoàn thành bức tranh vào năm 1530, ông đã đưa nó của mình cho người bạn đồng thời cũng là học viên, Antonio Mini, để mang nó Pháp. Mini có lẽ đã bán bức tranh này đi vì người ta đã chứng kiến sự hiện diện của nó trong bộ sưu tập của Hoàng gia vào những năm đầu thập niên 30 của thế kỉ 16. Và cho tới ngày nay, người ta chỉ còn được biết tới bức tranh này thông qua bản sao chép của họa sĩ Rosso Fiorentino.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại