Những khu ổ chuột tồi tệ tại "Thủ đô văn hóa châu Âu 2013"

Gia Minh |

(Soha.vn) - Một điều vô cùng đáng buồn tại một thủ đô vừa được vinh danh.

Những hình ảnh nhơ nhuốc và điêu tàn này là nơi mà gần 10000 người đang sống và coi đó là nhà. Đây là một trong những khu ổ chuột bẩn thỉu và tồi tệ nhất thế giới, nằm ở ngoại ô thành phố Kosice, Slovakia. Đáng buồn thay thành phố này vừa nhận được danh hiệu cao quý “Thủ đô văn hóa châu Âu 2013”.

Khung cảnh nơi đây là hoàn toàn trái ngược với vùng nội đô Kosice, thành phố có một khung cảnh tuyệt đẹp với 240000 dân, dân trí rất cao. Khu nội đô có trường đại học, bảo tàng, rạp chiếu phim. Nội đô Kosice cũng đa từng trải qua một giai đoạn chuyển tiếp từ công nghiệp nặng sang công nghiệp sáng tạo và dịch vụ.

Squalid: The apartment buildings of Lunik IX in Kosice, Slovakia, the European Capital of Culture 2013 where up to 8,000 Roma live under harsh conditions

Những khu nhà điêu tàn ngoại ô Kosice.

A young Roma dressed in filthy clothing stands among the rubbish that has been left outside the apartment block where he lives

Khu ổ chuột ngập tràn rác.

A group of young children play outside the entrance to one of the apartments in Lunik IX

Trẻ em phải chịu cảnh sống khốn khổ.

Filth: Karmena, a teenage Roma girl, sits with her head in her hands on a dilapidated balcony

Qua các bức ảnh, có thể nhận ra sự cơ cực nơi đây. Khắp nơi là hàng đống
rác thải bao quanh. Hầu hết các khu nhà đều xập xệ , xuống cấp, những
bức tường bong nát và bẩn thỉu.

Horrifying: Piles of fifthly rubbish can be seen strewn all over the floor outside a high-rise apartment. More debris and dirty washing can also be seen hanging outside many of the flats where many Roma children live

Rác thải nơi đây nhiều đến mức chúng đã làm ô nhiễm nguồn
nước ngầm và gây nguy hại cho nguồn nước ở cả những khu xung quanh. Tại
khu vực này cũng không có nước sạch, không có ga, không có điện vì hầu
hết những người khốn khổ nơi đây không thể trả được tiền dịch vụ. Với
tình trạng vệ sinh như vậy, bệnh truyền nhiễm là chuyện cơm bữa ở đây.

Destitute: A young Roma girl sits at the entrance of one of the apartment buildings - where illnesses such as hepatitis and scabies are common

Các khu nhà quá bẩn và nhơ nhuốc.

Clean water: Adults and children gather around a tap. The running water is cut off in most of the area and this tap, only available during certain hours, is monitored by the police

Khu vực này là nơi sinh sống của hơn 8000 người Do thái,
gấp 3 lần so với thiết kế của khu vực. Đó cũng là nguyên do khiến đời
sống của con người, đặc biệt là trẻ em nơi đây trở nên cơ cực. Ở khu vực
này cũng chỉ có 1 trường tiểu học và một trường mẫu giáo. Trẻ em thất
học trở thành vấn nạn tràn lan.

No place to play: A boy carries his dog in his backyard. Next to him lie tons of garbage - usually thrown out the window by residents

Bao quanh đều là rác thải.

Living hell: A young woman stands in a recently abandoned flat in one of the blocks in Lunik IX
 
boy

Chúng phải sống lang thang cơ cực

Family: A group of Roma siblings inside pose for the camera inside an apartment building. The walls behind them are covered in graffiti, while rubbish covers the floor

Sau khi nhận được giải thưởng 51 triệu Euro cho danh hiệu
“Thủ đô văn hóa châu Âu 2013”, ban dự án cải tổ thành phố đã hướng đến
việc phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo như âm nhạc, hội họa,
múa, làm phim, công nghệ thông tin và sáng tạo du lịch.

A young Roma boy smoking.

Nhiều trẻ em thất học

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại