Những bức hình đau đớn ở "cái rốn hãm hiếp của nhân loại"

Thụy Du |

(Soha.vn) - Hàng vạn phụ nữ không kể già trẻ đã bị hãm hiếp một cách dã man và tàn bạo.

Cuộc nội chiến ở CHDC Congo được coi là cuộc xung đột đẫm máu nhất kể từ sau Thế chiến thứ 2. Trong suốt 2 thập kỷ xảy ra nội chiến , CHDC Congo liên tục sống trong chiến tranh đẫm máu ảnh hưởng tới cả một thế hệ con người

Cuộc nội chiến kéo dài đã khiến cả Congo trở nên kiệt quệ.Ước tính có hơn 5,4 triệu người đã chết do bạo lực, đói nghèo và bệnh tật kể từ năm 1998 đến nay.

Người tị nạn trong đất riêng của họ: Hàng chục ngàn người phải dời Congo từ Sake chạy trốn trên một con đường nối liền Goma và Bukavu sau khi thoát khỏi cuộc đụng độ giữa phiến quân M23 và binh sĩ quân đội Congo vào năm 2012

Hàng chục ngàn người dời Congo để chạy trốn sang các nước láng giềng.

Cuộc nội chiến Congo lôi kéo nhiều nước Châu Phi vào cuộc, trong đó có khoảng 20 nhóm vũ trang tham gia. Và cho đến nay, đây chính là cuộc chiến quy mô nhất giữa các nước lớn trong lịch sử Châu Phi hiện đại. Nạn nhân là hàng triệu người dân thường bị mất nhà, phải lánh nạn sang các nước láng giềng.

Man rợ hơn, LHQ còn gọi Congo là "cái rốn hãm hiếp của nhân loại" bởi việc hãm hiếp phụ nữ, cướp bóc, giết người là mục đích của rất nhiều nhóm phiến loạn.

Chiến binh: kích Congo ăn mừng khi họ tiến lên con đường núi về phía Bunagana, thành trì cuối cùng còn lại của M-23 phiến quân thứ tư

Quân đội Congo ăn mừng trên con đường tiến về thành trì cuối cùng của quân phiến loại M23.

Đơn cử có thể kể đến vụ 500 phụ nữ bị hãm hiếp tại làng Luvungi vào ngày 9/10/2010. Kinh khủng hơn, quân phiến loại còn hãm hiếp cả em bé từ 7-8 tuổi đến cụ già 60-70 tuổi.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm cuộc diệt chủng ở Rwanda, LHQ đang hy vọng tìm được một cách hiệu quả hơn trong việc giữ hòa bình ở Congo, nơi mà hàng triệu người đang trở thành nạn nhân của bạo lực, bệnh tật và đói nghèo kể từ năm 1997.

Điều kiện phụ con người: Trẻ em tranh giành một sườn đồi tại một trại tị nạn ở Rubaya, nơi người dân địa phương bỏ chạy như một kết quả của sự đấu tranh giữa M23 và quân đội Congo

Hàng ngàn người tụ tại một sườn đồi ở trại tị nạn Rubaya.

Những bức ảnh đau xót về chiến tranh Congo khiến nhiều người vẫn ám ảnh.

Tìm kiếm một lớp lót bạc: Với Nyiragongo núi lửa hiện ra lờ mờ phía sau, một người tị nạn mất nắp trong một nơi trú ẩn tạm thời tại Mungungu 2 trại gần thành phố Goma

Vẻ mặt hoang mang của một em bé trong trại tị nạn.

Giọt nước mắt xót xa của em bé vì chiến tranh.

Giọt nước mắt xót xa của em bé vì chiến tranh.

Mệt mỏi trên đường chạy tị nạn.

Mệt mỏi trên đường chạy tị nạn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại