Những bức hình ám ảnh tại nhà tù bỏ hoang ở Canada

Hà Nội |

(Soha.vn) - Nhà tù từng một thời nổi tiếng vì giam giữ những thành phần bạo lực và tội phạm nhất Canada nay bị bỏ hoang.

Đối với những nhiếp ảnh gia, việc tìm nguồn cảm hứng là một điều vô cùng quan trọng. Nguồn cảm hứng với mỗi người là khác nhau và với nhiếp ảnh gia Mike Palmer thì nguồn cảm hứng của ông chính là những nơi toát nên vẻ bí ẩn kì bí.

Chính vì vậy, tháng 11 vừa qua, ông đã cùng một nhóm những nhà ưa thám hiểm khác khám phá trải cải tạo bị bỏ hoang Burwash cơ sở Orianto, Canada.

Trải cải tạo này ngừng hoạt động từ những năm 1970 và cho đến nay, chưa một ai quay lại nơi này. Nhà tù nằm tách biệt trên một hòn đảo giữa sông Wanapetei và muốn đến được nơi này, người ta sẽ phải dùng cano băng qua con sông,

Nhiếp ảnh gia Mike Palmer chia sẻ về hành trình của mình.“Khi tôi đang hoàn toàn bị bế tắc trong việc tìm kiếm nguồn cảm hứng mới thì tin về nhà tù này xuất hiện. Một nhà tù cách ly bị  bỏ hoang hơn 30 năm giữa vùng sông nước mênh mông đã thôi thúc tôi phải lập tức đến và khám phá nơi đó.

Tuy nhiên, tôi đã chọn hơi sai thời điểm khi lên đường vào giữa tháng 11.  Trời thì đầy tuyết và ngồi trên canoe, gió thổi lạnh đến mức cắt da cắt thịt. Cả đoàn thám hiểm lạnh đến mức không còn quan tâm đến việc chụp ảnh mà chỉ muốn ngay lập tức tìm một nơi tránh rét ngay khi đặt chân lên đảo.”

Thật may mắn là cuối cùng, sau một thời gian khám phá, Mike Palmer cũng chụp được những tấm ảnh chân thực về nhà tù này. Những bức ảnh rất có sức ám ảnh và toát lên được cái không khí tuyệt vọng còn sót lại của những tù nhân từng một thời phải ở nơi đây. Nhà tù này từng rất nổi tiếng vì là nơi giam giữ những thành phần tội phạm bất hảo và bạo lực nhất cảu Orianto cũng như của toàn Canada.

Dưới đây là một vài tấm hình về nhà tù – trại cải tạo Burwash.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại