Nghị lực phi thường của những người phụ nữ xấu nhất thế giới

Không được tạo hóa ban tặng sắc đẹp và phải sống trong sự kỳ thị, coi thường của những người xung quanh, nhưng họ đã không gục ngã.

Từ “người gấu” đến ca sĩ nổi tiếng

Lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng ở Broadway vào năm 1854, Julia Pastrana khiến dư luận không ngớt lời xôn xao bàn tán. Người ta không thể tin vào mắt mình khi thấy một người phụ nữ với khuôn mặt và thân thể đầy lông lá, nướu phồng lên và hàm răng nhô ra. Julia Pastrana trông giống một con khỉ đặc biệt hoặc một con gấu. Chẳng bao lâu, Julia Pastrana được gắn với các biệt danh “Người đàn bà gấu”, “Khỉ cái”, “Người phụ nữ xấu xí nhất thế giới”.

Julia Pastrana sinh năm 1834, nhưng không ai biết xuất thân của bà. Lúc bấy giờ, người ta cho rằng Julia Pastrana sinh ra trong một bộ tộc châu Mỹ sống ở những miền Tây của Mexico. Nhiều lời đồn đoán cho rằng, bà được lai giữa người và đười ươi. Nhưng y học ngày nay đã chứng minh, bà bị căn bệnh bẩm sinh hiếm gặp, rậm lông và vóc mặt không cân đối.

Nhận thức được sự khác biệt của mình, Julia Pastrana đã sử dụng điều đó để vượt qua số phận. Mặc dù bị công chúng chê bai, dè bỉu, nhưng Julia Pastrana vẫn nỗ lực hết sức để nổi tiếng trên sân khấu. Bà đã khiến khán giả ngỡ ngàng khi tự tin đứng trước hàng ngàn người, cất giọng hát ngọt ngào.

Từ Broadway đến Cleveland, Ohio, Julia Pastrana đã tạo được sức hút và làm công chúng say mê. Julia Pastrana dần trở nên rất nổi tiếng, thậm chí bà còn được mời đến biểu diễn trong những buổi hội họp quan trọng và những hội diễn của quân đội.

Với sự thành công ban đầu, bà tiếp tục thực hiện chuyến du lịch vòng quanh nước Mỹ. Khi tới Boston, công chúng cũng đi từ sự tò mò đến thán phục và ngưỡng mộ bà. Julia Pastrana còn được mời đến Hội làm vườn và Hội lịch sử Boston. Ai cũng rất thán phục khi biết bà có thể nấu ăn, khâu vá, hát tình ca và thậm chí còn trò chuyện rất thông minh. Julia Pastrana luôn khao khát tìm hiểu tri thức và không màng đến tiền bạc.

Tiếng tăm của Julia lan từ Mỹ sang châu Âu. Ở Anh, báo giới săn tìm các thông tin về “Người phụ nữ bí ẩn”. Truyền thông tại đây đã rất ngạc nhiên khi biết, Julia không chỉ sở hữu giọng hát tuyệt vời mà còn có thể sử dụng thành thạo nhiều ngoại ngữ, trong đó có tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh.

Khi đến Châu Âu, bà cũng bắt đầu tập luyện khiêu vũ và rất nhanh sau đó, bà đã có những bước nhảy duyên dáng trên sân khấu. Điều này đã giúp Julia Pastrana được công chúng biết đến nhiều hơn. Từ London tới Berlin (Đức), Julia Pastrana đã tạo được bước ngoặt quan trọng. Công chúng đã thực sự công nhận bà là một nữ diễn viên trên sân khấu chứ không còn là “người đàn bà kỳ dị”. Bà được mời tham gia vở kịch “Der Curierte Meyer”, tác phẩm pha trộn giữa một câu chuyện tình và yếu tố hài hước.

Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Julia Pastrana nhận được rất nhiều lời cầu hôn nhưng khi hỏi lý do tại sao không kết hôn, bà đáp rằng họ không đủ giàu có. Một thời gian sau, Julia Pastrana nhận cầu hôn của Theodore Lent (người quản lý của bà). Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của bà không được hạnh phúc như mong muốn. Khi đang thực hiện chuyến lưu diễn từ Hà Lan sang Nga, Julia Pastrana nhận ra mình đã có thai. Ngày 20/3/1860, Julia sinh con trai đầu lòng, một đứa trẻ mình đầy lông lá và chỉ sống được 35 tiếng đồng hồ. Chỉ năm ngày sau cái chết của con trai, Julia cũng giã từ cõi đời vì bị hậu sản.

Tuy nhiên, thi hài của Julia Pastrana không được chôn cất như người bình thường. Trong vài năm sau khi bà mất, Theodore Lent đã mang xác ướp của vợ đặt trong chiếc quan tài kính và đưa đi khắp nơi để trưng bày. Cứ thế, thi hài của bà lưu lạc khắp thế giới trong suốt gần 150 năm. Phải đến tháng 2/2013, thi hài của bà mới được đặt trong chiếc quan tài màu trắng phủ hoa hồng, trở về lòng đất trong một buổi lễ mai táng trang trọng tại thành phố Sinoa-de-Leyva, Mexico.

Diễn giả không có mô mỡ

Lizze Velasquez (ở Austin, bang Texas, Hoa Kỳ) cũng mang biệt hiệu “Người phụ nữ xấu nhất thế giới” do mắc một căn bệnh hiếm gặp, không có mô mỡ trong cơ thể.

Sinh non vào ngày 13/3/1989, Velasquez lúc ấy mới 4 tháng tuổi và chỉ nặng 1kg. Não, xương và các cơ quan nội tạng của Velasquez vẫn phát triển bình thường, nhưng hình dáng bên ngoài lại rất nhỏ bé. Ở tuổi lên 2 tuổi trông Velasquez giống đứa trẻ 5 tháng tuổi. Mẹ của cô chia sẻ: “Bác sĩ nói với tôi rằng không biết con bé sẽ sống thế nào. Chúng tôi phải mua quần áo búp bê từ cửa hàng đồ chơi vì quần áo trẻ sơ sinh bình thường vẫn to quá”.

Mặc dù được các bác sĩ dự báo là sẽ không bao giờ có thể đi lại, nói chuyện và tự mình sống một cuộc sống bình thường, nhưng Velasquez vẫn có cuộc sống rất tốt. Lúc chào đời, Velasquez có đôi mắt màu nâu nhưng khi lên 4 tuổi, mắt cô bắt đầu thay đổi màu sắc thành một mắt xanh, một mắt nâu. Hiện tại, một mắt của cô đã bị mù và mắt còn lại nhìn rất mờ.

Vì không có tế bào mỡ để lưu trữ dinh dưỡng, nên cứ 15 đến 20 phút, cô phải ăn một lần để có đủ năng lượng sống trong ngày. Đến nay, tuy đã 24 tuổi, nhưng cô vẫn chỉ nặng chưa đầy 30 kg.

Mỗi lần ra đường, Velasquez đều bị trêu chọc và bị gọi là "Người phụ nữ xấu nhất thế giới”. Trên mạng, người ta gọi cô là “nó” và “con quỷ”, thậm chí còn khuyến khích cô tự tử. Đây thực sự là những trải nghiệm khó khăn đối với Velasquez.

Cô chia sẻ: "Tôi cũng là người bình thường, tất nhiên những lời chê bai làm tôi bị tổn thương rất nhiều, nhưng tôi sẽ không vì điều đó mà đánh mất chính mình. Tôi nhận ra, những kẻ nhạo báng người khác chỉ là những kẻ hèn nhát núp sau tấm màn vi tính. Bởi, nếu họ tự hào với chính bản thân mình thì họ nên ra mặt".

Khi đã vượt qua cảm giác tự ti và sợ hãi, Velasquez đã dũng cảm đối mặt với cuộc sống. Cô cũng tự hào chia sẻ về việc “xử lý” những người luôn nhìn chằm chằm vào mình. Velasquez cho biết, cô sẽ đến gần những người này và giới thiệu về bản thân mình hoặc cho họ xem thẻ căn cước của mình và nói: "Xin chào, tôi là Velasquez, bạn nên dừng việc nhìn chằm chằm vào tôi mà hãy bắt đầu học tập theo tôi".

Quả thật, những người này đã không thể làm Velasquez nản lòng. Ngược lại, nó còn khiến cô quyết tâm đặt cho mình 4 mục tiêu: Trở thành một diễn giả; xuất bản một cuốn sách; tốt nghiệp đại học và xây dựng một gia đình, sự nghiệp cho chính mình. Cô đang trên con đường chinh phục thành công những mục tiêu này.

Đến nay, Velasquez đã làm diễn giả được hơn 7 năm và tổ chức được hơn 200 cuộc hội thảo về chủ đề: “Yêu thương những điều khác biệt, cách xử lý khi bị bắt nạt và vượt qua khó khăn”. Cô đang là sinh viên năm cuối ngành thông tin của Đại học bang Texas.

Velasquez cũng viết sách để chia sẻ bí quyết vượt qua cảm giác tự ti và đối mặt với mọi người. Cuốn sách đầu tiên của Velasquez là “Lizzie xinh đẹp” xuất bản năm 2010 và cuốn sách thứ 2 mang tên “Hãy xinh đẹp, hãy là bạn” được xuất bản vào đầu tháng 9/2012. Velasquez hy vọng, những cuốn sách không chỉ giúp cho bản thân cô mà còn hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh tương tự. Cô cũng thực hiện những đoạn video trên Youtube nói về sự bắt nạt và chia sẻ những lời khuyên bổ ích về cách tạo kiểu tóc đẹp, sống tích cực…

Sức khỏe của Velasquez hiện vẫn phải phụ thuộc vào thuốc bổ để duy trì. Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng, cô vẫn có thể thụ thai tự nhiên mà không ảnh hưởng tới con cái của mình. Đây là một tín hiệu tốt để Velasquez tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng một gia đình hạnh phúc của riêng mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại