Ngắm quê hương Đại tướng năm 1973 trong ống kính người Nhật

|

(Soha.vn) - Những bức ảnh đáng quý về Quảng Bình của các phóng viên Nhật Bản đã và đang được nhân dân vùng đất đầy nắng và gió này trân trọng và lưu giữ.

"Quảng Bình quê ta ơi !

Giữ lấy đất trời của quê hương ta

Giữ lấy những gì mà ta yêu qúy

Quảng Bình quê ta ơi !

Muôn người như một gửi về Trị Thiên tấm lòng sắt son

Hẹn ngày chiến thắng ta sẽ về trong một nhà"

Nếu ai đã từng là người con Quảng Bình chắc hẳn rất quen thuộc với những câu hát ngọt ngào trong bài "Quảng Bình quê ta ơi" của nhạc sĩ Hoàng Vân như một niềm tự hào về mảnh đất anh hùng này.

 	Rất nhiều bom đạn đã rơi xuống mảnh đất này và người dân Quảng Bình lấy chính vỏ bom, vỏ đạn làm nền cho khẩu hiệu chiến thắng. Ảnh chụp tại Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình.

Rất nhiều bom đạn đã rơi xuống mảnh đất này và người dân Quảng Bình lấy chính vỏ bom, vỏ đạn làm nền cho khẩu hiệu chiến thắng. Ảnh chụp tại Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình.

Vì thế, nên chẳng có gì là khó hiểu khi mảnh đất đầy nắng và gió này thường xuyên trở thành đề tài hấp dẫn cho các nhiếp ảnh gia trong nước và quốc tế. Có rất nhiều bộ ảnh đẹp về Quảng Bình cả trong quá khứ lẫn hiện tại được những người dân nơi đây lưu giữ như những kỷ vật quý giá.

 	Cảnh chia cá trên bến sông thôn Lộc Ninh.

Cảnh chia cá trên bến sông thôn Lộc Ninh.

Năm 1973, những phóng viên chiến trường của Nhật Bản có dịp ghé thăm mảnh đất Quảng Bình và bị "mê hoặc" bởi những con đường, ngõ phố, con người nơi đây.

Những bức ảnh này được lưu giữ trong cuốn sách ảnh mà cách đây ít lâu Nhật Bản đã dành tặng cho nhân dân Việt Nam như tri ân một thời đầy gian khổ của đất nước hình chữ S này.

 	Vỏ bom được tận dụng làm cột làng, làm đồ chơi cho trẻ em.

Vỏ bom được tận dụng làm cột làng, làm đồ chơi cho trẻ em.

 	Một góc hàng tạp hóa.

Một góc hàng tạp hóa.

 	Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lần về thăm Quảng Bình trong năm 1973.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lần về thăm Quảng Bình trong năm 1973.

 	Những chum mắm của hợp tác xã nằm ngay trên bãi cát gần biển.

Những chum mắm của hợp tác xã nằm ngay trên bãi cát gần biển.

 	Người dân Quảng Bình tận dụng những hố bom cũ làm ao sinh hoạt.

Người dân Quảng Bình tận dụng những hố bom cũ làm ao sinh hoạt.

 	Sản phẩm của 1 lần ra khơi.

Sản phẩm của 1 lần ra khơi.

 	Những ngôi nhà thời chiến, nửa nổi trên mặt đất, nửa chìm.

Những ngôi nhà thời chiến, nửa nổi trên mặt đất, nửa chìm.

 	Hầm sửa chữa máy móc, xe vận tải của những người dân Quảng Bình. Những đường hào chằng chịt là đặc điểm khiến người ta không thể quên khi tới Quảng Bình.

Hầm sửa chữa máy móc, xe vận tải của những người dân Quảng Bình. Những đường hào chằng chịt là đặc điểm khiến người ta không thể quên khi tới Quảng Bình.

 	Vật dụng trong nhà khá đơn sơ.

Vật dụng trong nhà khá đơn sơ.

 	Hội chị em phụ nữ nhận nhiệm vụ tu sửa bảo vệ đường.

Hội chị em phụ nữ nhận nhiệm vụ tu sửa bảo vệ đường.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại