New York đẹp lạ trong những bức ảnh đen trắng

Hà Nội |

(Soha.vn) - Bộ ảnh Facades của nhiếp ảnh gia Bill Cunning Ham đã mang lại một New York cổ điển xa xưa.

Nhiếp ảnh gia Bill Cunningham được xếp vào hàng nhiếp ảnh gia huyền thoại của tạp chí New York Times. Ông nổi tiếng vì khả năng phát hiện ra các xu hướng thời trang đường phố mới của New York. Tuy nhiên, trong triển lãm gần đây nhất của mình, nhiếp ảnh gia này đã cho ra mắt một bộ ảnh mới kết hợp giữa phong cách thời tragng xưa và kiến trúc đô thị xung quanh.

Bộ ảnh mới có tiêu đề “Bill Cunningham : Facades” sẽ được trưng bày tại trung tâm lịch sử xã hội New York từ ngày 14 tháng 3 đến ngày 15 tháng 6.

Để làm bộ ảnh này, bắt đầu từ năm 1968, Bill Cunningham đã rong ruổi trên chiếc xe đạp yêu thích của mình đi khắp tất cả các cửa hàng đồ cũ, hội chợ đường phố để tìm kiếm những bộ trang phục cổ điến độc đáo và khám phá nét đẹp của các công trình kiến trúc New York.

Trong nhiều năm, vị nhiếp ảnh gia này đã sưu tập được hơn 500 bộ trang phục cổ điển và chụp được 1800 bức ảnh về bộ trang phục này tại các địa điểm khác nhau.

Dưới đây là một vài bức ảnh đặc sắc nhất trong bộ ảnh mới của Bill Cunningham.

Bức hình được chụp tại Chapel và Churchyard St Paul, nhà thờ lâu đời nhất còn tồn tại ở Manhattan, Cunningham mặc trong vai một người đàn ông thời kỳ chiến tranh với mũ, tóc giả bột, áo khoác và quần ống túm
Bức hình được chụp tại Ngân hàng Tiết kiệm Bowery
Bức "Time capsules"
Một New York khác:
Câu lạc bộ số 21
Nét quyến rũ của thế giới: Cô Sherman trong bộ đầm cổ điển với một chiếc dù nhỏ bé đi dạo qua Central Park lộng gió

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại