Kỳ quặc với cuộc thi truy tìm "Thánh Lợn" đầu xuân

Thụy Du |

(Soha.vn) - Nếu ai sở hữu "Thánh Lợn" sẽ được nhận được phần thưởng bằng vàng ròng.

Một cuộc thi khá kỳ cục mới diễn ra tại Đền Sanhsia Tzushih ở Yingko, New Taipei City, phía bắc Đài Loan.

Tại cuộc thi này thí sinh là những chú lợn được nhà chủ nuôi trong năm qua. Chú lợn được vinh danh là Thánh Lợn sẽ sở hữu số cân nặng nhất.

Đây là một cuộc thi được tổ chức thường niên mỗi dịp đầu xuân năm mới của ngôi đền Sanhsia Tzushih nhằm tìm ra chú lớn béo tốt nhất để "làm hài lòng các vị thần".

Thánh Lợn được tìm thấy sau cuộc thi.

Thánh Lợn được tìm thấy sau cuộc thi.

Cuộc thi này dành cho rất cả nông dân trong vùng và phần thưởng cho chủ nhân chú lợn béo là vô cùng hậu hĩnh.

Để chở được Thánh Lợn người ta phải dùng xe tải.

Để chở được Thánh Lợn người ta phải dùng xe tải.

Năm nay, chú lợn được phong là "Thánh Lợn" sở hữu cân nặng lên tới 936kg. Sau khi trở thành "Thánh Lợn", chú lợn này sẽ được giết mổ để dâng lên các vị thần và sau đó dành cho nhân dân trong vùng mở tiệc.

Sau khi được vinh danh "Thánh Lợn" được mang ra làm thịt.

Sau khi được vinh danh "Thánh Lợn" được mang ra làm thịt.

Đây là một hoạt động truyền thống nhưng những năm gần đây nó đã nhận không ít lời chỉ trích từ hội bảo vệ động vật.

Nhiều người cho rằng cuộc thi này vô cùng độc ác bởi để chú lợn thật béo nhiều người đã cột nó lại và liên tục đánh vào mõm bắt ăn để tăng cân. Nhiều đơn kiến nghị yêu cầu bãi bỏ cuộc thi này.

Đứng trước nhiều lời chỉ trích, đại diện của Đền cho biết sẽ hủy bỏ cuộc thi vào năm 2017 và các năm tiếp theo sẽ giảm số tiền thưởng để tránh việc hơn thua giữa nhiều người nuôi lợn khác nhau.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại