Nhắc tới Mông Cổ người ta liền nhớ ngay tới những thảo nguyên bao la, những đồng cỏ mênh mông hay những người dân sống du mục.
Những cảnh tượng đẹp như trong tranh vẽ này thường được mọi người chứng kiến qua những bộ phim truyền hình trên tivi hay một vài bài báo giới thiệu về đất nước hoang sơ này.
Cách đây không lâu, nhiếp ảnh gia Taylor Weidman đã đến với Mông Cổ trong dự án Vanishing Cutures (Những nền văn hoá đang biến mất).
Ngày nay những biến đổi không nhỏ đang tác động tới cuộc sống du mục nơi đây khiến mọi người lo ngại Mông Cổ đang mất dần đi nét vốn cỏ của mình.
Những bãi cỏ chết dần, những đàn da súc bị thu hẹp lại khiến nhiều người lo lắng về tương lai của một trong những nét văn hóa đáng quý của cuộc sống.