Đi đổ xăng, cha bỏ rơi con cùng xe ô tô

Diệu Linh |

(Soha.vn) - Cảnh sát vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích cậu bé mới chập chững biết đi Low Min You, cha của cậu bé 3 tuổi này có thể sẽ gặp phải vấn đề rắc rối về pháp lý.

Cảnh sát đang xem xét khả năng buộc tội Low Yee Sheng, 31 tuổi, vì tội cẩu thả, bỏ bê con cái, viên cảnh sát Sabah, Datuk Hamma Taib cho biết.

Ông cho biết hiện tại Giám đốc sở cảnh sát, ông  Asst Comm Omar Mammah đang phụ trách cuộc điều tra liệu Yee Sheng có bị buộc tội tại tòa án hay không.

“Anh ta bỏ lại đứa bé trong chiếc xe với động cơ đang chạy. vì vậy chúng ta phải xác định liệu có liên quan đến yếu tố của sự cẩu thả ở đây hay không.” Ông nói thêm.

Min You đang ngủ ở ghế sau của xe khi cha cậu bé để động cơ xe chạy và đi vào nhà vệ sinh tại một ki-ốt xăng ở Kampung Air gần khu vực trung tâm thành phố lúc 5h50 sáng 9/5.

Chiếc xe được tìm thấy vào khoảng 9h30 ở khu vực bãi đậu xe Atkinson Tower, dọc đường Signal Hill, cách chỗ cũ khoảng 2,5km. Nhưng Min You không có ở trong xe, chai sữa và ba lô vẫn còn nguyên.

Sau khi cậu bé biến mất, gia đình đã thông báo trên trang mạng xã hội Facebook rằng họ sẽ trả 7,735 USD cho ai đưa Min You về nhà an toàn.

Hamza cho biết cảnh sát đang tiếp tục tăng cường tìm kiếm ở những điểm cuối xe bus, cầu cảng, sân bay quốc tế Kota Kinabalu và biên giới Sabah – Sarawak.

“Chúng tôi đang kiểm tra xe bus và các phương tiện khác qua biên giới”.

Cảnh sát đã phân loại vụ việc này là bắt cóc. Họ cảnh báo và phân phát hình ảnh cậu bé tới tất cả nhân viên cảnh sát cũng như là các điểm ra vào ở Sabah.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại