Đau bụng đi khám mới biết mình mang thai và sinh con sau 15 giờ

Sam |

(Soha.vn) - Người phụ nữ 41 đã luôn nghĩ là mình chỉ bị đau bụng cho tới khi kết quả xét nghiệm cho thấy chị đang mang thai 8 tháng.

Amanda Ross, người phụ 41 tuổi đến từ Briston, Anh cùng với người bạn trai của mình, Paul, đã chẳng thể tin vào mắt mình khi biết rằng Amanda đang mang thai đứa con đầu tiên của họ thay vì bị đau dạ dày. Và đứa trẻ “bất ngờ” xuất hiện này đã được ra đời chóng vánh chỉ 15 giờ sau khi cặp đôi trung tuổi này phát hiện ra mình sắp có con.

Đau bụng đi khám mới biết mình mang thai và sinh con sau 15 giờ
 

Sự việc trên chỉ vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua khi mà Amanda và Paul đang cùng đi mua sắm. Chị bất chợt cảm thấy người vô cùng nặng nề và đau bụng dữ dội. Nghi ngờ bộ phận tiêu hóa của mình gặp phải vấn đề bất thường, Paul đã đưa bạn gái tới trung tâm y tế gần đó để được siêu âm bụng. Và thật bất ngờ, kết quả kiểm tra mà bác sĩ có được cho thấy Amanda đã mang thai trong suốt 8 tháng qua. Kì lạ thay, chị không có bất cứ biểu hiện thai nghén nào trong suốt quãng thời gian này cả.

Đau bụng đi khám mới biết mình mang thai và sinh con sau 15 giờ
 

Cơn đau bụng của Amanda sau đó tiếp tục càng trở nên dữ dội hơn và Paul đã quyết định đưa cô tới bệnh viện phía Nam thành phố Briston để có được điều kiện chăm sóc tốt nhất. Khi đó, các bác sĩ tại đây đã phát hiện ra nhịp tim của em bé trong bụng chị đang yếu dần đi và họ quyết định sẽ tiến hành mổ trực tiếp để lấy đứa bé ra. May mắn thay, ca mổ đã diễn ra một cách tốt đẹp và cả hai đều mẹ tròn con vuông.

Đau bụng đi khám mới biết mình mang thai và sinh con sau 15 giờ
 

Hiện tại, cặp đôi Paul và Amanda vẫn chưa nghĩ ra bất cứ kế hoạch gì cho thành viên mới của gia đình. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và chóng vánh nằm ngoài sự chuẩn bị và dự tính của cả hai người.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại