Đáng suy ngẫm với bộ ảnh "Nơi các con ngủ"

Thụy Du |

(Soha.vn) - Chỉ cần nhìn vào chỗ các em ngủ hằng đêm bạn sẽ dễ dàng nhận thấy sự khác biệt rõ ràng của trẻ em trên thế giới.

Bạn đã bao giờ tò mò giấc ngủ của những đứa trẻ trên thế giới này diễn ra như thế nào chưa? Hay bạn đã bao giờ tò mò về "cái giường" của những đứa trẻ từ Đông sang Tây hay nhà giàu, nhà nghèo...

Với mục đích khám phá sự khác nhau rõ ràng của giường ngủ của nhiều em bé trên thế giới, nhiếp ảnh gai James Mollison đã quyết định làm một cuộc hành trình của riêng mình. Và kết quả bộ ảnh "Nơi các con ngủ" đã ra đời mang lại cho nhiều người rất nhiều suy ngẫm.

Roathy, tuổi từ tám, Phnom Penh, Campuchia: Roathy sống cùng gia đình trên một mẹo rác, ở vùng ngoại ô của thủ đô Campuchia cùng với một ước tính năm ngàn người

Roathy, 8 tuổi người Campuchia sống cùng gia đình trên một đống rác ở vùng ngoại ô thủ đô Campuchia. Giường của em được làm bằng những chiếc lốp xe cũ. Vào 6 giờ sáng hằng ngày, Roathy cùng hàng trăm trẻ em khác đã được tụ tập và tắm dưới vòi sen sau đó cho ăn uống tại một trung tâm từ thiện. Và thông thường đó là bữa ăn duy nhất trong ngày. Sau đó, em dành cả ngày để làm việc, thu lượm rác để bán cho các công ty tái chế.

Những chiếc giường như cung điện hay chiếc giường "ngàn sao" trên đống rác... những hình ảnh đơn giản như thế cũng khiến nhiều người ám ảnh về sự khác biệt rõ ràng phân cấp giàu nghèo. Trong khi những đứa trẻ nhà giàu được ngủ trên chiếc giường nhung lụa, ấm áp thì còn có những đứa trẻ phải ngủ trên một tấm áp phích rách rưới, ngủ trên đống rác còn mùi ẩm mốc...

Mục đích ra đời của bộ ảnh nhằm làm nổi bật quyền của trẻ em trên toàn cầu với hi vọng các tổ chức bảo vệ quyền lợi cho các em có thể làm một điều gì đó thiết thực.

Jyoti, 14, Makwanpur, Nepal

Jyoti, 14 tuổi người Nepal. Em bỏ học từ rất sớm để trở thành công nhân. Tuy nhiên, do quá ít tuổi nên em thường xuyên bị đánh đập. Cô bé đã bỏ trốn để trở về cùng anh chị mình. Hiện tại giấc ngủ của gia đình chủ yếu diễn ra ở tấm sàn được trải dưới đất lạnh lẽo.

Bộ ảnh chụp lại trẻ em và phòng ngủ của mình từ khắp nơi trên thế giới, từ Trung Quốc đến Mỹ, đến Brazil để giúp người xem có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn.

Sự khác biệt giữa phương Tây và phương Đông, giàu và nghèo cũng trở nên rõ rệt hơn khi nhìn vào giấc ngủ của chúng vào ban đêm.

James chia sẻ: " Tôi đã gặp một đứa trẻ 9 tuổi người Trung Quốc ngủ dưới một tấm áp phích của Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng với cha mẹ và em gái mình trong cái giá lạnh mùa đông. Gặp một bé gái người Campuchia ngủ trên đống rác...Tôi bỗng suy nghĩ về phòng ngủ của mình, về những gì mình trải qua thời thơ ấu. Và tôi hiểu rằng phòng ngủ phán ánh những gì tôi đã có những gì tôi sở hữu...

Joey, 11 tuổi, Kentucky, Hoa Kỳ: Joey là một thợ săn avid và thường xuyên đi kèm với cha mình vào rừng.  Ông rất tự hào về hi, với hai súng ngắn và nỏ của mình và thực hiện giết đầu tiên của mình ¿một con nai khi mới bảy

Joey, 11 tuổi, người Hoa Kỳ. Cha của Joey là một thợ săn và cậu thường xuyên đi cùng cha vào rừng. Joey rất tự hào về hai khẩu súng săn mà mình sở hữu trong lần săn đầu tiên vào năm 7 tuổi.

Tristan, tuổi bảy, New York, Hoa Kỳ: Tristan sống với mẹ của mình, một nhà làm phim, và cha mình, một nhà văn văn hóa pop ở Manhattan, New York, nơi ông tham dự một sinh thái học.  Thực phẩm yêu thích của mình là thịt xông khói và ông có bánh pizza mỗi cuối tuần.  Khi nó lớn lên, anh muốn trở thành một tác giả của mứt

Tristan, 7 tuổi, Hoa Kỳ. Tristan sống cùng cha mình, một nhà làm phim và mẹ, một người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa.

Kaya 4, Nhật Bản

Kaya, 4 tuổi ở Tokyo, Nhật Bản. Phòng ngủ của cô bé là nơi trang hoàng tất cả đồ chơi yêu thích của em. Tủ quần áo là rất cả váy vóc mà cô bé được mẹ tặng mỗi tháng. Được biết, trung bình mỗi tháng cô bé được nhận 3 bộ váy.

Tzvika, tuổi chín tuổi, Beitar Illit, West Bank: Tzvika sống trong một cộng đồng gated 36.000 người Do Thái chính thống trong một khu định cư của Israel trên Bờ Tây.  TV và báo chí bị cấm giải quyết.  Gia đình trung bình có chín người con, nhưng Tzvika chỉ có một chị gái và hai anh em, người mà ông chia sẻ phòng của mình.  Giống như tất cả con trai Haredi tốt, Tzvika tôn sùng Thiên Chúa và muốn trở thành một giáo sĩ Do Thái khi ông lớn lên.  Anh sống trong một chung cư hiện đại và được thực hiện bằng xe hơi đến trường, một hai phút lái xe.  Tôn giáo là chủ đề quan trọng nhất, tiếp theo là tiếng Do Thái, và toán học.  Thể dục thể thao bị cấm từ các chương trình giảng dạy.  Tzvika đi đến thư viện mỗi ngày và thích đọc kinh thánh.  Tzvika cũng thích chơi trò chơi tôn giáo trên máy tính của mình.  Thực phẩm yêu thích của mình là Schnitzel và khoai tây chiên.

Tzvika, 9 tuổi ở West Bank. Tzvika sống khu vực cộng đồng người Do Thái định cư ở Israel. Tại đây, Tv và báo chí bị cấm tiệt. Tzvika cho biết, tôn giáo là chủ đề quan trọng nhất ở trường học và sau đó đến tiếng Do Thái và toán học.

Prena 14 Kathmandu, Nepal

Prena, 14 tuổi là một người giúp việc, em sống trên phần nóc nhà của nhà chủ.

Lamine 12 Bounkiling Village Senegal

Lamine, 12 tuổi hiện đang ở cùng bạn bè mình tại trường kinh Koran. Công việc hằng ngày của em là làm việc tại trang trại của trường và chiều là học kinh Koran.

Ryuta 10 Tokyo Nhật Bản

Ryuta, 10 tuổi, ở Tokyo, Nhật Bản. Em là một nhà vô địch Sumo ở độ tuổi của mình. Ryuta phải ăn 3 bữa lớn mỗi ngày để giữ vững trọng lượng.

Delanie, chín già, New Jersey, Hoa Kỳ: Delanie sống với cha mẹ và em trai và em gái trong một ngôi nhà lớn ở New Jersey và có một phòng ngủ với chính mình.  Cô dành rất nhiều thời gian trên xuất hiện của cô, và có thể mất giờ mỗi đêm để chọn ra một bộ trang phục cho ngày hôm sau Cô ghét việc học và thay vì sẽ đi mua sắm và nhảy múa.  Khi lớn lên cô muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang và thiết kế quần áo của riêng mình

Dalanie, 9 tuổi ở Hoa Kỳ. Em sống cùng cha mẹ và em trai, em gái trong một căn nhà lớn ở New Jersey với một phòng riêng cho chính mình.

Jaime, chín già, New York, Hoa Kỳ: Jaime sống trong một căn hộ topfloor trên Fifth Avenue ở Manhattan nhưng cha mẹ cũng ngôi nhà sang trọng của Tây Ban Nha và ở Hamptons ở Long Island.  Ông tham dự một trường học tư nhân độc quyền và rất tốn kém và đặc biệt là rất thích lớp học máy tính, lỗi chính tả và đồ gỗ, nhưng không hình học

Jaime, 9 tuổi, Hoa Kỳ. Jaime sống trong một căn hộ ở Manhattan còn cha mẹ lại sống tại Tây Ban Nha. Hiện tại Jaime đang theo học một trường tư nhân cao cấp.

Indira, bảy tuổi, Kathmandu, Nepal: Indira đã làm việc tại mỏ đá granit địa phương với cha mẹ cô từ khi cô ba tuổi.  Cô làm việc năm, sáu giờ một ngày trước khi giúp mẹ công việc gia đình

Indira, 7 tuổi ở Nepal. Cô bé làm việc ở mỏ đá địa phương từ khi 3 tuổi. Nhà em chỉ có 1 phòng với một giường và 1 tấm nệm mà em phải chia sẻ với anh trai và em gái.

Ahkôhxet, tuổi tám, sông Amazon, Brazil: Ahkôhxet là thành viên của bộ tộc Kraho, những người sống trong lưu vực sông Amazon

Ahkôhxet, tuổi tám, sông Amazon, Brazil. Em là thành viên của bộ tộc Kraho với 1.900 thành viên.

Alex, chín già, Rio de Janeiro, Brazil: Alex không đi học và thay vào đó dành thời gian đi ăn xin trên đường phố thành phố và trộm cắp.  Mặc dù ông là liên lạc với gia đình, ông nghiện hít keo và ngủ trên đường phố.  Ông ngủ trên ghế đá trống rỗng, hoặc một chiếc ghế sofa bỏ đi nếu anh ta có thể tìm thấy một ¿khác trên vỉa hè

Alex, 9 tuổi ở Brazil. Alex không đi học mà thay vào đó em dành thời gian để đi ăn xin trên đường và trộm cắp. Giường ngủ của em là tất cả mọi chỗ trên đường.

Người Thái, ở độ tuổi 11, Rio de Janeiro, Brazil: người Thái cổ phần một trong những phòng ngủ trong gia đình của cô phẳng với chị gái.  Gia đình sống trong nổi tiếng Cidade de Deus - Thành phố của Thiên Chúa - trong khu ổ chuột của Rio.  Cô ấy yêu ca sĩ nhạc pop người Brazil Felipe Dylon, và mơ ước trở thành một người mẫu, như Gisele Bundchen, hoặc một paedeatrician

Một cô bé 9 tuổi ở Brazil.

Đồng, chín già, Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc: Đồng sống cùng cha mẹ, em gái và ông nội của ông.  Ông chia sẻ một căn phòng với em gái và cha mẹ, những người sở hữu vừa đủ đất để trồng lúa và mía của mình của mình

Đồng, một cậu bé 9 tuổi ở Vân Nam, Trung Quốc. Em sống cùng cha mẹ, em gái và ông nội. Cậu bé phải chia sẻ căn phòng với em gái và cha mẹ mình.

Cuộc thi cô gái Jazzy

Jazzy, 4 tuổi ở Kentucky, Hoa Kỳ. Em sống trong một ngôi nhà lớn cùng cha mẹ và ba anh em ở vùng nông thôn Kentucky. Phòng ngủ của em được trang bị vô cùng trang hoàng.

Cậu bé Rumani, tuổi từ bốn, Rome, Ý: Không muốn cho biết tên, Roma gypsy cậu bé này ngủ trên một lĩnh vực ina nệm ở ngoại ô Rome.  Các gia đình đến từ Romania bằng xe buýt sau khi ăn xin trên đường phố cho đủ tiền để trả cho vé của họ (100 người lớn và 80 trẻ em)

Rumani, 4 tuổi ở Rome, Ý. Giường ngủ của em là một chiếc nệm đặt ở bồ sông ngoại ô Rome.

Justing, tuổi từ tám, từ New Jersey, Hoa Kỳ: Justin bị ám ảnh bởi môn thể thao và đã trang trí phòng của mình để tôn vinh niềm đam mê của mình.  Anh chơi bóng đá Mỹ, bóng rổ và bóng chày, nhưng bóng đá là yêu thích của mình

Justin, 8 tuổi ở New Jersey, Mỹ. Em luôn bị ám ảnh bởi các môn thể thao nên đã trang trí phòng nhằm tôn vinh niềm đam mê thể thao của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại