Cuộc sống của người da màu: Súng, mại dâm và băng đảng

Hà Nội |

(Soha.vn) - Alex Welsh, một nhiếp ảnh gia người Mỹ đã công bố bộ ảnh về cuộc sống của cộng đồng người da màu tại San Francisco, một cuộc sống rỗi loạn, cổ hủ và đầy tệ nạn.

Thành phố San Francisco là một trong những thành phố lớn của nước Mỹ. Từ nhiều năm nay, thành phố này đã trải qua nhiều thay đổi nhưng sự thay đổi mạnh mẽ nhất bắt đầu từ khi tạp đoàn google mở trụ sở tại đây. Cả thành phố chuyển mình phát triển nhanh chóng từ năm 2005. Thung lũng Silicon đã thu hút hàng ngàn công nhân, lập trình viên của tập đoàn Google sinh sống và làm việc tại đây.

Tuy nhiên,cùng nằm trong thành phố San Francisco nhưng khu  dân cư của người da đen  Hunters Veiw dường như vẫn chưa còn chìm trong quá khứ với các loại tệ nạn xã hội, xã hội đen, nghèo đói, lạc hậu và nạn phân biệt chủng tộc.

Một kẻ lạ đã đốt khu sân chơi của trẻ em và cậu bé này vẫn thản nhiên đứng nhìn đám cháy
Thiếu niên Jermaine Jackson bị cảnh sát bắt giữ vì tội lái xe trái pháp và chạy trốn người thi hành công vụ.
Cư dân khu vực  Hunters Veiw nhảy múa ăn mừng sau đám tang của trùm  Martel 'Gully' Peters, người này đã bị giết bởi 16 phát súng trong một cuộc truy lùng của cảnh sát.
Các vụ nổ, cháy bất thường thường xuyên xảy ra, đứa trẻ trong ảnh đang xem ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt từ một chiếc xe máy trong sân vườn.
Cảnh sinh hoạt của thanh niên da màu
Đám tang của một cựu chiến binh tại Hunter View, các con cháu của ông đang đưa linh cữu của ông mình về nghĩa trang
Chàng thanh niên Drew Beezy đi dạo qua các khu nhà đổ nát bỏ hoang của thị trấn. Chính quyền San Francisco rất muốn cải tạo khu vực này nhưng luôn vấp phải sự chống đối của người dân nơi đây.
Chàng thanh niên khoe khoang chiến tích với cây súng của mình
Đại gia đình đoàn tụ vào ngày lễ truyền thống của gia đình
Các thanh niên đang khoe hình xăm của mình, họ đều thuộc băng đảng Oakdale Mob, băng đảng lớn nhất ở Hunter View.
Đám tang của Andre Helton , 18 tuổi, đã bị bắn chết trong một trận đấu súng của các băng đảng.
Một người đàn ông đang đứng giữa đường tại Alice Griffith,khu vực này đang gặp khó khăn trong việc xây dựng và cải tạo lại.
Một người đàn ông da đen trầm ngâm xem buổi lễ nhậm chức của tổng thống Obama. Người này tâm sự với nhiếp ảnh gia rằng "Từ khi còn bé, tôi luôn được bảo rằng sẽ chẳng bao giờ người da màu được làm tổng thống. Nhưng giờ đây, Obama đã làm lên phép màu."
Một quán bar tại khu vực của người da màu ở San Francisco.
Thanh niên da đen tại khu vực này hầu hết đều thuộc về các băng đảng lớn. Cuộc sống tại đây lúc nào cũng rất rối loạn.
Một người ông đang đưa hai cháu gái của mình đi học. Cuộc sống rối loạn, nguy hiểm luôn rình rập ở khắp mọi nơi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại