Clip cảm động về dòng tweet cuối cùng của cô gái bị u não

Hà Nội |

Clip về những dòng tweet cuối cùng của cô gái bị u não lấy đi nhiều nước mắt của cư dân mạng.

“Cuộc sống là rất ngắn ngủi vì vậy đừng phí thời gian để ghét bỏ hay hận thù một ai đó. Hãy mở lòng và sống vị tha.” đó là những lời cuối cùng của Amanda, một cô gái sống ở Otawa, Canada. Amanda sống ở Otawa Canada và làm việc cho 1 tổ chức chính phủ. Tháng 1 năm 2013 cô phát hiện ra mình bị u não và mất 3 tháng sau đó.

Ảnh chân dung Amanda

Amanda có một tài khoản cá nhân twiter. Trong thời gian còn sống cho đến lúc phát hiện ra căn bệnh u não, cô thường hay sử dụng twiter và cập nhật thông tin của mình. Những dòng twiter cuối cùng của Amanda trong thời gian cô bị bệnh đến khi cô ra đi thực sự là những lời khiến người đọc phải suy ngẫm. Một blooger tên là McKarney đã dựng lên 1 video vô cùng cảm động từ những lời cuối cùng ấy của Amanda.

 

Twiter của Amanda bắt đầu đăng những bài đầu tiên từ cuối năm 2009 khi cô bắt đầu chuyển đến Otawa làm việc. Nhưng cho đến đầu năm ngoái, cuộc đời cô bắt đầu thay đổi.

Dòng cập nhật ngày 14/1/2013:

 

“Bác sĩ vừa gọi điện và hẹn mình đến bệnh viện để thảo luận về kết quả kiểm tra sức khỏe. Điều này làm mình lo lắng. Bệnh viện không bao giờ gọi nếu như mọi chuyện đều ổn.”

Đến ngày 18 tháng 1, twiter của Amanda tiếp tục được cập nhật

 

"Kết quả cuối cùng là u não.”

“Đang quyết định làm gì với những ngày còn lại”

Cập nhật ngày 21/1/2013:“Mình đã nghỉ việc. Công việc chẳng là gì nữa nếu bạn chỉ còn 3 tháng để sống. Mình sẽ được nhận lương hưu chứ” 

Và sau đó, Twiter này không có thêm cập nhập gì trong vài tháng tiếp theo cho đến đầu tháng 3 khi Amanda trở về sau chuyến du lịch vì sức khỏe của cô ngày một yếu.

 

Vào ngày 10  tháng 4, Amanda cập nhật Twiter như sau:

“Cuộc đời là quá ngắn ngủi vậy nên đừng tốn thời gian giận dữ và ghét bỏ bất kì ai. Hãy mở lòng và sống vị tha.”

Dòng tweet cuối cùng của Amanda ; “Ngày mai mình sẽ đến bệnh viện cho đợt điều trị cuối cùng. Cảm ơn mọi người vì những lời chúc. Hãy sống tốt nhé.”

 

Ngày hôm sau, một người tên James đã thông báo về sự ra đi của Amanda như sau: “Em gái Amanda yêu quý của chúng tôi đã mất vì khối u não hồi tối qua.”

 

Blogger Shannon Mackarney là một người bị cảm động bởi câu chuyện của Amanda, dựa trên những dòng tweet cuối đời của Amanda để dựng lên 1 clip nhẹ nhàng, sống động để gửi đến tất cả mọi người thông điệp cuối cùng của Amanda.

Cô Shannon chia sẻ trên blog của mình như sau: “Tôi chưa bao giờ gặp Amanda nhưng câu chuyện của cô ấy thực sự ám ảnh tôi. Điều đó như một sự nhắc nhở với chúng ta rằng, cuộc sống thật sự rất ngắn ngủi vậy nên hãy sống hạnh phúc và quan tâm tới những người chúng ta yêu thương nhiều hơn.

Tôi đã vào trang cá nhân của Amanda rất nhiều lần, đọc đi đọc lại những lời cuối cùng của cô ấy. Tôi ước mình đã được gặp Amanda khi cô ấy còn sống nhưng quả thật thì tôi đã bỏ lỡ cơ hội đó rồi.”

Shannon Mackarney ban đầu định làm clip này cho một cuộc họp của cô nhưng sau khi up clip này lên mạng cô nhanh chóng nhận ra sức ảnh hưởng mạnh mẽ của nó tới mọi người. Hiện nay, Shannon đang cố gắng xác nhận thông tin về Amanda thông qua các trang mạng xã hội nhưng vẫn chưa thành công.

Dù vậy cô Shannon vẫn hoàn toàn tin tưởng rằng câu chuyện của Amanda là có thật. Blogger này cũng tâm sự những suy nghĩ của cô về mạng xã hội hiện nay: “Bây giờ, nếu muốn tìm hiểu về một ai đó, chúng ta chỉ cần vào facebook, twiter hay blog của họ và đọc tất cả những bài đăng từ trước đến giờ. Tôi chỉ tự hỏi rằng nếu một ngày nào đó  không có chúng chúng ta sẽ giao tiếp ra sao? Và sớm muộn gì những mãng xã hội đó sẽ là cách duy nhất để chúng ta hiểu về nhau mất.”

Cô Shannon  Mackarney

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại