Chụp ảnh "tự sướng" với thi thể bệnh nhân, nữ y tá gây phẫn nộ

Ba y tá tại Bệnh viện Naradhiwas Rajanagarindra (Thái Lan) đã chính thức gửi lời xin lỗi tới công chúng vì bức ảnh "tự sướng" của mình.

Bức ảnh được chính các nữ y tá chụp lại cho thấy 2 trong số 4 cô xuất hiện với 2 ngón tay giơ hình chữ V (Victory) bên cạnh thi thể của bệnh nhân mới thiệt mạng có tên Pol Sgt Nimit Deewong bên trong phòng hồi sức cấp cứu.

Nữ y tá xin lỗi vì chụp ảnh
Bức ảnh "tự sướng" quá trớn của các nữ y tá dấy lên sự phẫn nộ trong lòng người dân.

Được biết, anh Pol Sgt Nimit Deewong, 35 tuổi, là 1 trong những nhân viên an ninh thiệt mạng trong vụ nổ bom ở Narathiwat hôm thứ Hai vừa qua.

Bức ảnh được chia sẻ nhanh chóng trên khắp các diễn đàn và mạng xã hội. Nhiều người lên tiếng chỉ trích đạo đức nghề nghiệp cũng như hành vi không đúng mực của các nữ y tá này.

Nữ y tá xin lỗi vì chụp ảnh
3 nữ y tá trong buổi xin lỗi công chúng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, giám đốc bệnh viện, ông Chatchai Srinamwong đã xác nhận bức ảnh này được chụp tại bệnh viện nơi mình đang quản lý. Đồng thời ông cũng cho biết hành động đó đã vi phạm đến quyền bệnh nhân, "trái với đạo đức nghề nghiệp", đồng thời khẳng định những nữ y tá này đã "thiếu nhận thức về hành động của họ".

Nữ y tá xin lỗi vì chụp ảnh
Ban lãnh đạo bệnh viện cùng các nữ y tá đã gửi lời xin lỗi tới toàn bộ công chúng vì hành vi quá trớn trong phòng hồi sức cấp cứu.

Nữ y tá Patsaroh Rodomasae, người xuất hiện trong bức ảnh, cho biết cô không hề có chủ đích xúc phạm ai. Trong khi đó, nữ y tá Nosira Doloh, 1 trong 2 người cầm máy và chụp ảnh cùng ngón tay giơ chữ V, cho hay cô không chủ ý xúc phạm ai và hành động đó chỉ nhằm khẳng định cô sẽ cố gắng phấn đấu cho công việc của mình. Ngoài ra, nữ y tá Norisa Jehlae, chính người đã chụp lại bức ảnh này thì đã gửi lời xin lỗi và xin nhận được sự tha thứ vì tất cả những gì đã diễn ra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại