Chùm ảnh: Ngắm lâu đài băng rực rỡ sắc màu tại Canada

Hà Nội |

Một người đàn ông đã thức 6 đêm dưới thời tiết -30 độ để xây dựng một pháo đài băng nhiều màu sắc.

Mùa đông này ở bang Orianto, Canada nhiệt độ giảm xuống mức âm 30 độ C khiến cư dân ở đây dành phần lớn thời gian của mình ở trong nhà hơn là việc đi lại hay vui chơi ngoài trời.

Tuy nhiên ông Chris Manchand – một người dân ở Orianto đã tìm ra một cách đặc biệt để mang đến niềm vui cho gia đình và bạn bè của mình trong mùa đông giá lạnh. Bất chấp thời tiết đang trong những ngày khắc nghiệt nhất, người cha này vẫn thức nhiều đêm để hoàn thành một pháo đài băng bảy cầu vồng ngay trong sân sau của ngôi nhà.

 

Ông Manchad làm những viên gạch băng này bằng cách đổ nước vào từng chiếc hộp đựng giày dung lượng 8 lit và cho thêm phẩm mầu để tạo màu sắc cho gạch. “Mỗi ngày tôi có thể làm ra khoảng 30 viêc gạch băng theo cách này” – Ông Manchad cho biết thêm.

Để có đủ số hộp cần thiết, ông Manchad đã phải góp nhặt và lưu trữ từ một tháng trước khi bắt tay vào thực hiện công trình của mình.

 
Gạch băng nhiều màu
 

Ông Manchad dự định xây một pháo đài diện tích 25x25 feet vuông. Và sau khi chuẩn bị đủ số gạch băng cần thiết, ông Manchad đã mất 6 đêm ròng rã dưới cái lạnh âm 30 độ để xây dựng các bức tường cho pháo đài của mình.

Những bức tường dần được hoàn thành
 
Sau khi pháo đài hoàn thành, người đàn ông này cùng gia đình đã mời tất cả bạn bè và hàng xóm xung quanh đến chiêm ngưỡng công trình của ông.
Gia đình và bạn bè của ông Manchad
 

Ông Manchad giải thích lý do vì sao ông xây dựng pháo đài: “Tôi thực sự chán ngấy việc phải ngồi trong nhà vì cái lạnh của thời tiết mà không được tham gia bất kì hoạt động ngoài trời nào, vậy nên tôi đã ra ngoài và bắt đầu cái này đây!”

“Tôi thấy rằng nếu dùng các hộp đựng giày để làm băng thì sẽ dễ dàng hơn trong việc lấy nó ra và đặc biệt là không phải dùng đến nước nóng.”

“Công việc xây dựng kéo dài trong khoảng 5- 6 đêm, nhiệt độ thì từ -28 đến -35 độ nhưng tôi rất thích cảm giác làm việc giữa cái lạnh cùng chiếc ipod, xẻng và rượu vang dù thỉnh thoảng bùn tuyết cũng lẫn vào rượu” Ông Manchad kể về những ngày làm việc của mình. “Tôi phải dùng tuyết, nước và bùn loãng để thay thế xi măng và thứ hỗn hợp này đóng băng chỉ sau vài phút dưới điều kiện thời tiết như vậy”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại