Chùm ảnh: Chiến tranh thế giới thứ 2 qua Google Street View

Hải Trịnh |

(Soha.vn) - Ít ai có thể hình dung ra được những góc phố xưa hiện nay đã thay đổi như thế nào sau 70 năm.

Chiến tranh thế giới thứ 2 đã kết thúc được gần 70 năm. Người ta vẫn có thể biết đến cuộc chiến tranh này qua những bức ảnh xưa. Nhưng ít ai có thể hình dung ra được, tại những con đường, góc phố xưa ấy, hiện nay đã thay đổi như thế nào. Sử dụng tính năng Google Street View (tạm dịch là “Chế độ xem phố”,  là một tính năng được sử dụng để định dạng đường đi), nhiếp ảnh gia Halley Docherty đã đưa chúng ta trở lại những thành phố của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai.

Lính Đức Quốc Xã diễu hành xuống đại lộ Champs-Elysées ở Paris, tháng 6 năm 1940
Lính Đức đang trên đường di chuyển quân từ Arc de Triomphe đến đại lộ Foch
Một cậu bé đang chạy theo tiễn chân cha mình khi quân đoàn của ông đi qua New Westminster, BC, vào ngày 1 tháng 10 năm 1940.
Vào ngày 14 Tháng 10 năm 1940, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, một quả bom đã phá hủy một phần nhà ga Balham trong cuộc không kích ở London
Huy động cần để kéo một chiếc xe buýt từ hố bom Balham vào tháng 10 năm 1940
Cây cầu kết nối hai phần của khu ổ chuột ở Warsaw, Ba Lan, bức hình được chụp trong nửa đầu năm 1942, một năm trước khi bùng nổ cuộc khởi nghĩa ở Warsaw.
Một cậu bé đứng nghiêm chào quân đội Mỹ tại một cuộc diễu hành ở San Antonio, Texas, vào ngày 01 tháng 7 năm 1942
Đám đông đang đứng nghe tin về D-Day tại quảng trường Times, thành phố New York, vào ngày 6 tháng 6 năm 1944. (D-Day là ngày quân đồng minh đổ bộ lên bãi biển Normandy, Pháp trong chiến tranh thế giới thứ 2. Đây là một trong những trận đánh lớn và quan trọng nhất trong lịch sử thế giới, được tái hiện rất rõ trong phim Saving Private Ryan).
Đại lộ Champs-Elysées sau khi giải phóng Paris vào tháng 8 năm 1944
Một công dân Đức nhìn chằm chằm vào tấm áp phích của nhà lãnh đạo Liên Xô Stalin trên đường Unter-den-Linden, Berlin, vào ngày 03 Tháng 6 năm 1945
Binh lính Nga tại cổng Brandenburg ở Berlin vào năm 1945
Đống đổ nát còn lại sau quả bom nguyên tử trên bầu trời Hiroshima, Nhật Bản, vào tháng Tám năm 1945. Một trong số ít các tòa nhà vẫn còn trụ lại thời đó, bây giờ là một phần của công viên tưởng niệm hòa bình

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại