Cha làm đám cưới cho con gái 11 tuổi vì mắc bệnh hiểm nghèo

Ngọc Anh |

(Soha.vn) - Một đám cưới giả đã diễn ra khi người cha bị bệnh biết rằng mình không thể dắt tay con gái 11 tuổi của mình bước đi trong hành lang nhà thờ vào đám cưới thực sự.

Jim Zetz, 62 tuổi sống tại Murrieta bang Califonia đang bị căn bệnh ung thư tuyến tụy gia đoạn 4 hành hạ đã tổ chức 1 lễ cưới ở sân sau của gia đình mình cho con gái. Người cha bệnh tật ấy đã tự hào nắm tay và đeo vào tay con gái Josie bé bỏng của mình một chiếc nhẫn lấp lánh xinh đẹp,
 
Người cha tự hào dắt tay con gái bước đi những bước chập chững vào cuộc sống mới.
 
Đám cưới xúc động ấy đã được nhiếp ảnh gia Lindsey Villatoro, một người khi nghe câu chuyện đau lòng về Zetz đã quyết định làm điều gì đó thật ý nghĩa cho những ngày cuối đời của Zetz. Chỉ trong 72 giờ chuẩn bị với sự giúp đỡ của rất nhiều người một đám cưới hoàn hảo đã được ra đời.
Lindsey xúc động viết trong mô tả của video cô up lên Vimeo về đám cưới đặc biệt này rằng khi nghe câu chuyện của Zetz, cô ấy nhận ra rằng một ngày nào đó, khi chúng ta thức dậy và nhận ra mình đang có cơ hội thay đổi cuộc sống cho ai đó trở nên tốt đẹp hơn thì đừng chần chừ, hãy thực hiện nó ngay lập tức.
 
Những kỷ niệm ấp ủ khó phai mờ về người cha khi đeo lên ngón trỏ của Josie bé bỏng chiếc nhẫn lấp lánh xinh đẹp.
 
Những giây phút cuối của hôn lễ.
 
Để phù hợp với tiệc cưới truyền thống, có cả 1 bàn quà tặng cho lễ cưới với bảng danh sách bên cạnh.
 
Lần đầu tiên nhiếp ảnh gia Lindsey gặp ông Zetz và bé Josie là khi cô chụp cho họ bức ảnh chân dung gia đình cuối cùng với bà Grace. Khi bà Grace nói rằng cô bé Josie đã rất buồn khi biết cha mình sẽ không dự lễ cưới của mình, không thể dắt tay mình vào thánh đường hôn lễ, thì Lindsey đã quyết định thử giúp đỡ cha con Zetz để họ có những ký ức tươi đẹp và hoàn thành tâm nguyện của họ.
 
Lindsey đã lên kế hoạch và đi đầu trong việc làm một đám cưới mini trùng vào dịp sinh nhật 11 tuổi của Josie. Kế hoạch này được rất nhiều bạn bè người thân, kể cả những người xa lạ đầy hảo tâm giúp đỡ. Cô dâu Josie xinh đẹp xuất hiện trong đám cưới với khuôn mặt make up tự nhiên, mái tóc nâu gợn sóng và bộ váy trắng dịu dàng, tay ôm bó hồng trắng tinh khôi.
 
Ông Zetz nói rằng khi biết con gái buồn vì cha cô bé không thể dự được đám cưới thì ý tưởng tổ chức một đám cưới giả đã xuất hiện.
 
Một đám cưới rất nhiều nước mắt và cả những nụ cười.
 
Josie trong ảnh chụp chung với mẹ Grace và bố Zetz.
 
Mục sư Gary nói: "Dù cha của con không thể có mặt chứng kiến con kết hôn, nhưng hôm nay ở đây, cha con đã hướng dẫn con những điều sau này con sẽ phải làm và theo con suốt cuộc sống sau này."
Sau buổi lễ hai cha con đã cùng nhau tận hưởng những phút giây yên tĩnh bên nhau. Người cha biết đám cưới này có ý nghĩa rất nhiều với Josie và cô bé sẽ mãi ghi nhớ. Lindsey tự hào: " Josie, cháu sẽ có một video của cháu và cha, hai người sẽ cùng nhau đi bộ ở đám cưới sau này và như thế cha cháu sẽ luôn ở cùng cháu, mãi mãi."
 
Kỷ niệm cuối của người cha bệnh tật với con gái 11 tuổi.

Kỷ niệm cuối của người cha bệnh tật với con gái 11 tuổi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại