Bị chặt đầu để hiến tế; bé gái 4 tuổi bị xe ủi cán chết

Uy Vũ |

(Soha.vn) - Ngoài ra còn có tin người chồng nhẫn tâm giết vợ chặt xác làm nhiều mảnh.

Bị chặt đầu để hiến tế

 

Mới đây, một vụ việc kinh hoàng đã xảy ra tại Ấn Độ liên quan tới lễ hiến tế của các pháp sư theo trường phái Shaktism.

Cuối tháng 11, một phụ nữ 50 tuổi người Ấn Độ có tên Kalavati Gupta đã bị chặt đầu trong lễ hiến tế tại Nala Sopara gần Mumbai.

Vụ việc nhanh chóng được cảnh sát phát hiện và có 6 người liên quan đến vụ án đã bị bắt. Được biết kẻ chủ mưu là Sarvajeet Kahar - một "pháp sư" theo trường phái Shaktism.

Theo điều tra của cảnh sát Kahar vốn là nhân viên kỹ thuật ngành vận chuyển hàng không Ấn Độ và kiêm luôn việc thi hành “tà thuật” tại nhà.

Được biết, bà Kalavati luôn đến gặp "pháp sư" Kahar theo định kỳ. Bà Kalavati hy vọng nhờ vào năng lực thần thánh để điều trị cho đứa con trai 30 tuổi bị mắc chứng "bóng đè". Một người hàng xóm của bà Kalavati là Yadav cùng em trai của ông ta, Gulab, cũng là khách hàng của Kahar.

Bằng những chiêu trò ma quái của mình, Kahar đã lừa gạt bà Kalavati để chặt đầu và tế lễ. Cảnh sát đang tiến hành điều tra để làm rõ sự việc.

Bé gái 4 tuổi bị xe ủi cưỡng chế đất cán chết

 

Một bé gái 4 tuổi vừa tử vong dưới bánh xe ủi liên quan đến việc cưỡng chế đất ở Trung Quốc đang gây chấn động dư luận tại đất nước này.

Được biết vụ việc đáng tiếc này xảy ra ở một con đường dẫn đến công trường xây dựng ở tỉnh Phúc Kiến. Chiếc xe của công trường đã cán ba người bé Hong Xiaorou mặc dù bà của bé đã hết sức ngăn cản lại.

Theo thông báo từ phía cảnh sát thì nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn đáng tiếc là do tài xế xe không nhìn thấy bé khi quay xe.

Được biết, gia đình của bé Hong và chính quyền địa phương nhiều lần xảy ra cải vã về vấn đề đất đai. Mặc dù đất nhà bé Hong không thuộc diện giải tỏa nhưng công nhân xây dựng vẫn đổ bùn và đất đá vào khu đất nhà em, dẫn đến cuộc cãi vã giữa hai bên.

Chính quyền địa phương cho rằng cái chết của bé Hong chỉ là vô tình và đã bắt giữ những người chịu trách nhiệm trong vụ việc. Tuy nhiên, những bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội Weibo chụp lại cảnh bố mẹ của Hong đang khóc thương bên thi thể của con gái vẫn gây phẫn nộ cho cộng đồng mạng.

Cãi nhau, chồng giết rồi vứt đầu vợ xuống sông

Vụ việc xảy ra tại nhà của gia đình này hôm 17/12. Cô vợ tên Gandhimathi (38 tuổi), là giáo viên.

Cảnh sát đã phát hiện ra thi thể đang phân hủy của Gandhimathi vào sáng hôm 19/12, sau khi hàng xóm thấy mùi thối bốc ra từ nhà của cặp vợ chồng này. Cảnh sát cũng không khỏi rợn người khi nhìn thấy thi thể bị chặt làm đôi của Gandhimathi, chân tay bị cắt đứt còn đầu thì biến mất.

Đến chiều 19/12, người chồng thủ ác tên Paramasivam (45 tuổi) đã tới trụ sở cảnh sát và thú nhận việc giết hại vợ. Paramasivam cũng khai nhận là đã vứt đầu của vợ xuống sông.

Cảnh sát cho biết Gandhimathi tái hôn với Paramasivam cách đây 7 tháng. Cặp vợ chồng này thường xuyên cãi vã vì Paramasivam luôn nghi ngờ lý do tại sao cuộc hôn nhân trước của Gandhimathi lại thất bại.

Cảnh sát đang tiến hành thẩm vấn Paramasivam để tìm hiểu nguyên nhân anh ta ra tay tàn ác với vợ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại