Báo tây "lác mắt" vì tài chở hàng bằng xe máy ở VN

Hà Nội |

(Soha.vn) - Nhiếp ảnh gia Hans Kemp đã ghi lại những hình ảnh về tài chuyên chở đáng kinh ngạc của người Việt Nam.

Năm 1995, cùng tình yêu với đất nước Việt Nam Hans Kemp đã chuyển đến thành phố Sài Gòn và sinh sống tại đây.

Hans Kemp là một nhiếp ảnh gia người Hà Lan. Ông đến Việt Nam lần đầu năm 1991 và vô cùng ấn tượng với cảnh tượng giao thông tại Sài Gòn lúc bấy giờ. Trong bài phỏng vấn với báo chí, Hans Kemp chia sẻ :” Tôi gần như không thể tin vào mắt mình khi đứng bên đường và nhìn dòng xe máy ồ ạt chạy qua. Tôi chưa bao giờ thấy nhiều xe máy như thế trong đời. Tuy nhiên, điều làm tôi kinh ngạc nhất lại chính là cách họ điều khiển những xe gắn máy khi phải đèo người, chở đồ quá tải, quá cồng kềnh trên đó. Thật là phi thường.”

Sau lần đầu tiên đến Việt Nam đó, 4 năm sau, Hans Kemp đã chuyển đến Sài Gòn sinh sống và thực hiện các dự án ảnh của mình. Đáng kể đến nhất phải là dự án về người và xe mà ông bắt đầu từ năm 2001.

Sau những ngày rong ruổi cùng chiếc máy ảnh, nhiếp ảnh gia Hans Kemp đã cho ra đời bộ ảnh Bike of Burden bao gồm những tấm hình chân thực nhất về khả năng phi thường của người Việt Nam cùng chiếc xe máy, phương tiện đi lại quen thuộc nhất của người dân nước này.

Nhiếp ảnh gia Hans Kamp rất ấn tượng với giao thông ở Việt Nam, nhất là khi ông được chứng kiến sự phi thường của những người tài xế khi chuyên chở những món hàng cồng kềnh một cách điệu nghệ.
Dù là mặt hàng gì, kể cả trứng gà, người tài xế này cũng có thể chuyên chở được
Một trong những hình ảnh độc nhất vô nhị chỉ có ở Việt Nam
Để chụp được những tấm hình thế này, Hans Kamp đã phải ngồi trên một chiếc Honda Super Cup và rong ruổi khắp phố phường Sài Gòn.
Những tấm hình được ưa chuộng và nổi tiếng nhất trong tập sách ảnh "Bike and burden" của Hans Kamp

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại