5 dự đoán ngớ ngẩn về Ngày Tận thế thời Trung cổ

Những lời dự đoán về Ngày Tận thế này tất nhiên là đã không xảy ra!

Trong thời kỳ Trung cổ, không ít nhà học giả hay người dân đã đưa ra lời dự đoán về Ngày Tận thế nhưng hài hước thay, nó chưa một lần ứng nghiệm. Không những vậy, các dự đoán này còn khiến cho nhiều người phải bỏ mạng một cách oan ức…

1. Trái đất kết thúc năm 800

Beatus là một tu sĩ Tây Ban Nha, sinh ra vào năm 730. 40 tuổi, ông đã xuất bản một cuốn sách có nội dung giải mã những điều bí ẩn trong sách Khải Huyền và các tác phẩm của nhà tiên tri Daniel. Trong đó, ông tiên liệu rằng, thế giới sẽ kết thúc vào năm 800.

5 dự đoán ngớ ngẩn về Ngày Tận thế thời Trung cổ 1
5 dự đoán ngớ ngẩn về Ngày Tận thế thời Trung cổ 2

Tất nhiên, thế giới không kết thúc như Beatus đã dự liệu nhưng cuốn sách này đã tạo nên nỗi sợ hãi chưa từng có thời bấy giờ. Khắp nơi, mọi người đi nhà thờ nhiều hơn, làm việc thiện thường xuyên để mong được Chúa cứu rỗi.

5 dự đoán ngớ ngẩn về Ngày Tận thế thời Trung cổ 3

Đồng thời, trong cuốn sách của mình, Beatus còn miêu tả về một lục địa bí ẩn, nơi các giáo đồ có thể an toàn trong Ngày Tận thế diễn ra. Chính vì vậy, rất nhiều người đã giong thuyền ra biển với mong muốn tìm ra vùng đất Thánh và rồi không ít người trong số họ đã phải bỏ mạng oan uổng.

2. Ngày Tận thế đến trong năm 847

Trong năm 847, một người phụ nữ lạ đã tự mình tìm tới tòa án Carolingian ở Mainz, Đức. Cô tuyên bố đã gặp các thần linh và được họ cho xem tương lai của nhân loại: Đó là một cái kết đẫm máu. Đáng sợ hơn, thời điểm mà điều này sẽ xảy đến là vào cuối năm đó - năm 847.

5 dự đoán ngớ ngẩn về Ngày Tận thế thời Trung cổ 4

Người phụ nữ này tên là Thiora, cô ăn nói lôi cuốn như diễn giả khiến cho người dân vô cùng sùng bái, tin tưởng. Họ bắt đầu mang tiền và quà tặng cô, các thành viên của giáo sĩ cũng bắt đầu làm theo lời "dạy" của cô để được sống qua Ngày Tận thế. Nhưng dù đã hết năm vẫn không có việc gì xảy ra.

Thiora sau đó thừa nhận tất cả các kiến thức thần linh mà cô nói đều là bịa. Cuối cùng, các giám mục đưa ra án tử hình cô bằng cách thả xuống một đập nước.

3. Dùng Tận thế để khởi nghĩa vào năm 1525

Muentzer là một giáo sĩ đã tuyên truyền Ngày Tận thế theo một cách rất riêng. Ông luôn kêu gọi dân chúng ở Đức hãy đứng lên chống lại giai cấp cầm quyền vì "họ chính là ma quỷ đội lốt người".

5 dự đoán ngớ ngẩn về Ngày Tận thế thời Trung cổ 5

Theo ông, chính những người này sẽ đưa nhân loại tới đường diệt vong vào năm 1525. Muentzer sau đó tập hợp hơn 8.000 người nông dân để khởi nghĩa chống lại giới quý tộc Đức.

Ông nói với nghĩa quân rằng, họ đã được Chúa phù hộ và đây là trận chiến vì tương lai của loài người. Trong ngày giao chiến, một cầu vồng xuất hiện, Muentzer liền chỉ vào và hét lên rằng, đây là dấu hiệu Thiên Chúa đã tới.

5 dự đoán ngớ ngẩn về Ngày Tận thế thời Trung cổ 6

Thế nhưng đến cuối ngày, hơn 5.000 nghĩa quân đã chết và Muentzer bị bắt khi đang ẩn nấp dưới gầm giường trong nhà. Ông bị chính quyền tra tấn, rồi chém đầu vì tội dị giáo và mưu phản.

4. Mượn Tận thế để chống lại nhà thờ

Michael Servetus sinh năm 1511 là một người Tây Ban Nha. Ông là một nhà thần học, một học giả và bác sỹ y khoa tài năng.

Suốt cuộc đời con người tài ba này đã nghiên cứu nhiều ngành khác nhau như toán học, vũ trụ học, địa lý, triết luật học, y khoa, dược khoa và Kinh Thánh. Riêng về lĩnh vực Kinh Thánh, ông nổi tiếng với việc đưa ra dự đoán về Ngày Tận thế.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại