Thấy Việt Nam làm nên lịch sử, CĐV Trung Quốc khen ngợi: Người ta đi đến vòng này rồi, xem ai dám chê nữa

Nhật Hạ |

"Hôm qua những phút cuối Việt Nam đá với khí thế hừng hực. Cái tinh thần đó sẽ làm nên chuyện đấy. Chúng ta nên dè chừng nếu hai đội bị xếp vào cùng một bảng".

Như vậy là cùng với 11 đội mạnh nhất châu Á, ĐT Việt Nam đã lọt vào vòng loại thứ 3 của World Cup 2022.

Trung Quốc cũng là một cái tên góp mặt trong Top 12 khi đoạt vé nhờ vào việc là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Trên trang 163.com của Trung Quốc xuất hiện bài viết: "Tỷ số 3-2, hai đội ăn mừng cùng lúc" và "Iran, Iraq chung tay giúp Việt Nam lần đầu tiên tiến vào top 12".

Dưới phần bình luận, nhiều cổ động viên xứ Trung đã bày tỏ cảm xúc khác nhau trước chiến tích này của Việt Nam.

"Ngày xưa coi thường người ta ra mặt bây giờ người ta cũng lọt Top giống mình, đều cùng là đội nhì bảng. Bây giờ thì ai chê nữa không? Việt Nam có thể đi chậm mà đi chắc, tiến dần lên. Đội tuyển chúng ta bao năm qua có cái gì khác biệt?", một cổ động viên viết.

Thấy Việt Nam làm nên lịch sử, CĐV Trung Quốc khen ngợi: Người ta cũng đi đến vòng này rồi, xem ai dám chê nữa! - Ảnh 1.

Việt Nam lần đầu tiên làm nên lịch sử.

"Ngày xưa nghĩ có Việt Nam trong bảng đấu thì đội nào đội nấy "chảy nước miếng" bởi 3 điểm là đó chứ đâu. Ngày nay thì chả biết đâu mà lần. Tinh thần cầu thủ đang thua 3-0 mà gỡ lên được 2-3 nó đáng sợ lắm đó. Việt Nam bây giờ khác lắm rồi", cổ động viên khác bình luận.

"ĐT Việt Nam chơi tốt, họ làm nên chiến tích lịch sử. Họ rõ ràng đã có những trận đấu quá đáng nhớ, đáng khen ngợi. Nếu họ lọt vào cùng bảng với ĐTQG của chúng ta thì chưa biết bên nào sẽ chiến thắng đâu", một cổ động viên viết.

"Thật xấu hổ khi trước đó nghĩ bóng đá Đông Nam Á không có cửa đi tiếp. Thành tích mấy năm qua của bóng đá Việt Nam khiến chúng ta phải mở to mắt ra mà nhìn", cổ động viên khác viết.

Thấy Việt Nam làm nên lịch sử, CĐV Trung Quốc khen ngợi: Người ta cũng đi đến vòng này rồi, xem ai dám chê nữa! - Ảnh 2.

"Hôm qua những phút cuối Việt Nam đá với khí thế hừng hực. Cái tinh thần đó sẽ làm nên chuyện đấy. Chúng ta nên dè chừng nếu hai đội bị xếp vào cùng một bảng. Dù sao thì cảm giác bị loại ở vòng này nó cũng quá quen rồi còn gì", một cổ động viên viết.

"Tôi từng đến Việt Nam du lịch, có trẻ em chơi bóng trên đường phố, sân bóng ở khắp mọi nơi. Người ta yêu bóng đá và làm tất cả cho bóng đá phát triển. Ở mình có đất là thành chung cư. Trẻ em bây giờ chơi điện tử nhiều hơn cả. Bao năm qua cũng chỉ biết thưởng nhiều tiền cho đội tuyển bất kể kết quả sau đó ra sao. Nghĩ mà buồn rầu", một cổ động viên so sánh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại