Thấy vết máu trên vai áo cụ ông, cô bán hàng rong có hành động khiến tất cả ấm lòng

Duy Nam |

Tình cảnh tội nghiệp của cụ ông như được xoa dịu phần nào bởi hành động đẹp của người phụ nữ tốt bụng.

Câu chuyện xúc động được một cô gái chia sẻ trên mạng xã hội cách đây vài giờ. Cô gái chứng kiến cảnh cụ ông bơ vơ đi ra từ bệnh viện Quân Y 175 mà không có con cháu bên cạnh và cách an ủi ấm áp của cô bán hàng rong.

"Hôm nay mình đứng ở cổng Bệnh viện 175 đợi bạn thì thấy cảnh này. Ông bị tai nạn chấn thương đầu, đang ngồi nghỉ ở quầy nước cô này. Cô cho ông một ly nước rồi ngồi hỏi chuyện. Rồi hỏi ông đói không. Cô lấy mấy cái bánh giò nóng hổi cho ông ăn. Còn rửa tay, lau tay cho ông. Nhìn mà thương...

Thấy vết máu trên vai áo cụ ông, cô bán hàng rong có hành động khiến tất cả rơi nước mắt - Ảnh 1.

Người phụ nữ lau tay và bóc bánh giò cho cụ ông vừa gặp tai nạn

Hỏi chuyện mới biết. Ông không ở chung với con cái, đạp xe đi lang thang bị một học sinh nào đó chạy xe máy đụng phải, bị thương ngất xĩu được người dân đưa vào viện để sơ cứu băng bó. Còn học sinh đó thì không thấy đâu. 

Tỉnh dậy đã ở trong bệnh viện, sơ cứu xong nên bệnh viện cho về. Xe đạp không biết ở đâu, ông đi ra cổng bệnh viện thì có quầy nước của cô này nên ngồi nghỉ. Ngồi lát thì ông bảo nhức đầu nên cô bảo ông vào bệnh viện lại. Nhìn ông thất thiểu đi vào mà mình với cô chỉ biết lắc đầu. Cuộc sống này nhiều mảnh đời đã khổ còn gặp nạn...", cô viết.

Bài đăng khiến nhiều người nghẹn ngào. Cụ ông bị thương ở đầu nhưng kẻ gây tai nạn đã bỏ trốn. Đối với người già, không có con cháu thường xuyên bên cạnh đã là một thiệt thòi, nay bị nạn mà không có ai ở bên chăm sóc thì càng khốn khổ.

Cũng vì thế mà người phụ nữ bán hàng rong động lòng trắc ẩn. Dù không giúp được nhiều nhưng cô cũng mang đến cho ông niềm an ủi, sự quan tâm vào lúc ông cần nhất.

"Nhìn cụ mà tự dưng nước mắt rơi, cụ bằng tuổi ông nội mình, dáng người cũng gày gò y như vậy. Ở tuổi gần đất xa trời, đáng lẽ cụ phải được con cháu chăm nom tận tình mới phải, xót xa quá!", tài khoản A.Vũ bày tỏ.

"Mong cụ bình an và gặp nhiều may mắn. Cuộc sống sẽ còn nhiều người tốt như cô bán hàng rong. Những kẻ chạy xe ẩu, vô trách nhiệm xứng đáng bị phạt nặng", một dân mạng khác bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại