Thấy rắn độc 'vẫy gọi', thằn lằn như bị thôi miên, tự đến dâng mạng cho tử thần

Hoa Hướng Dương |

Rắn độc đã lợi dụng màu da phù hợp với môi trường xung quanh để tạo nên một ảo giác khiến con mồi tự chui vào chỗ chết.

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Tại một hoang mạc ở Úc, một con rắn Tử thần (Death Adder) có tên khoa học là Acanthophis antarcticus đã có một chiến thuật vô cùng ranh mãnh khi nằm im chờ đợi cũng có thể khiến con mồi tự dâng đến miệng của mình.

Cụ thể con rắn độc này đã sử dụng chiếc đuôi có màu đen của mình để làm mồi nhử con mồi, khi chọn được nơi phục kích thì con rắn đã ngoe nguẩy chiếc đuôi của mình để khiến những kẻ săn mồi tưởng nhầm đó là thức ăn.

Quả thực ngay sau đó, một con thằn lằn bóng sa mạc (Tên khoa học: Scincidae) đã mắc mưu của con rắn này, nó như bị thôi miên và chỉ nhìn thấy chiếc đuôi màu đen do toàn bộ cơ thể con rắn có màu vàng hòa lẫn với môi trường, kết cục thằn lằn đã trở thành bữa ăn cho con rắn.

Xem video clip động vật:

Rắn độc 'vẫy gọi' khiến thằn lằn như bị thôi miên và tự đến nộp mạng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại