Thầy Giôm chê Công Phượng, đổ lỗi khó tin về thất bại

Triệu Mẫn |

Ngay trong trận ra quân, U21 HAGL đã thua trước đối thủ mạnh U21 Thái Lan và HLV Graechen đã đưa ra lý do biện hộ khá buồn cười.

"Thật buồn khi các cầu thủ chơi hết mình mà vẫn thua trận, tôi thất vọng khi chứng kiến màn trình diễn của họ. Về thất bại hôm nay, một phần đến từ mặt sân quá xấu. Lí do nữa là U21 HAGL dính phải nhiều quả phạt góc trong khi Thái Lan sở hữu nhiều cầu thủ đánh đầu rất tốt.

Hôm nay các cầu thủ U21 HAGL thiếu nhuần nhuyễn trong lối chơi và dứt điểm không tốt. Dù vậy, chúng tôi đã học được nhiều từ thất bại. Đội bóng sẽ trở lại mạnh mẽ hơn"" - HLV Guillaume Graechen phát biểu ở buổi họp báo sau trận đấu.

Thầy Giôm chê Công Phượng, đổ lỗi khó tin về thất bại - Ảnh 1.

Công Phượng có trận đấu tệ. Ảnh: Hoàng Triều.

Mặc dù nhận được nhiều sự ủng hộ và kỳ vọng của khán giả nhà nhưng Xuân Trường và đồng đội vẫn phải nhận thất bại 0-1 trước đối thủ U21 Thái Lan.

Cái tên được kỳ vọng số 1 là Công Phượng khiến tất cả thất vọng bởi sự mờ nhạt, kém hiệu quả trong suốt 90 phút trên sân. Tuy vậy, thầy Giôm vẫn tin tưởng vào tiền đạo số 10:

"Thanh Hậu chơi năng nổ. Cậu ấy thực sự tốt trong vai trò một tiền vệ trung tâm khi chạy nhiều, thu hồi bóng nhiều. Trái lại Công Phượng quá kém. Tôi yêu cầu  Phượng lùi sâu ở vài tình huống để kiểm soát bóng, tạo sự tự tin nhưng cậu ấy không hiệu quả.

Có lẽ do dự bị quá lâu nên mất tự tin rồi, từ trước đến nay, Phượng chưa bao giờ chơi tồi hai trận liên tiếp trong quá trình tôi huấn luyện. Cần thêm chút thời gian và hãy chờ màn thể hiện ở trận tới của Công Phượng".

Với chiến thắng thứ 2 liên tiếp, U21 Thái Lan đã chính thức lọt vào bán kết với ngôi đầu bảng B. Trong khi đó, U21 HAGL sẽ gặp U21 Gangwon vào lúc 18 giờ ngày 22.12 để xác định tấm vé còn lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại