Buồn không Phượng khi các khán đài chẳng còn gọi tên anh?

Triệu Mẫn |

Chỉ cách đây ít lâu thôi, nhắc đến bóng đá Việt Nam người ta sẽ nói về Công Phượng, về chàng tiền đạo người Nghệ An với đôi chân biết vẽ nên điều diệu kì.

14/10/2015, ĐT Việt Nam gặp ĐT Thái Lan tại Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018. Công Phượng được HLV Miura tung vào sân đầu hiệp 2.

Nên nhớ rằng, cho đến thời điểm đó Phượng vẫn là một "tân binh" ở tuyển, không được trao nhiều cơ hội. Trước cuộc đụng độ với Thái Lan, anh còn mắc sai lầm dẫn đến quả penalty cuối trận gặp Iraq. Vậy nhưng hãy nhìn xem anh nhận được những gì ở Mỹ Đình.

Trên các khán đài, CĐV Việt Nam vẫn hô tên Công Phượng. Họ ngó nghiêng, xem tiền đạo sinh năm 1995 đang đứng chỗ nào? đã khởi động chưa? có được vào sân hay không?

Buồn không Phượng khi các khán đài chẳng còn gọi tên anh? - Ảnh 1.

Công Phượng là cái tên khiến CĐV Thái Lan cực ấn tượng. Ảnh: Zing.vn

Phía CĐV Thái càng thể hiện rõ hơn điều đó. Đầu trận đấu, khu vực của Ultras Thái thấp thoáng vài người nhắc đến Công Phượng, cầu thủ được mệnh danh là "Messi Việt Nam".

Phút 40, anh bắt đầu khởi động, các khán đài Mỹ Đình sôi động lên một cách rõ rệt. Lúc chạy ngang qua khu vực của CĐV xứ Chùa Vàng, Phượng chắc hẳn cũng ngỡ ngàng khi tất cả bỗng ồ lên, vẫy tay, gọi tên anh.

Miura đặt niềm tin, tung anh vào sân, khán đài Ultras thực sự dậy sóng. Họ hò hét, cổ vũ cực kì nhiệt tình.

Trong đội hình ĐT Việt Nam chẳng thiếu cầu thủ lớn nào hết. Có Công Vinh, có Thành Lương nhưng người Thái vẫn dành sự đặc biệt lớn nhất cho Nguyễn Công Phượng.

Hôm qua thì sao? Phượng thoát ra khỏi một AFF Cup đầy mờ nhạt và kém cỏi. Người ta hi vọng giải U21 báo Thanh Niên sẽ là cơ hội để anh vớt vát sau cả năm trời chỉ toàn thất vọng. Nhưng Phượng lại tiếp tục làm gì thế này?

Anh mờ nhạt, gần như chẳng có pha xử lí nào thực sự đáng chú ý trên sân. Phượng loay hoay với kiểu rê dắt rồi mất bóng trong phút chốc. Đến BLV còn ngán ngẩm khen Văn Toàn khá hơn Công Phượng dù tiền đạo người Nghệ An được du học tận đất Nhật trong vòng 1 năm.

Đó chưa phải là tất cả, hôm qua SVĐ Thống Nhất không còn một chỗ trống. Khán giả đông nghịt, hò reo sôi động suốt cả trận đấu. Họ hô vang ĐT Việt Nam, hô vang tên Xuân Trường lúc cổ vũ. Vâng, đó là Xuân Trường chứ chẳng phải Công Phượng như xưa.

Đương nhiên, tiền đạo sinh năm 1995 cũng được hô tên. Đó là khi anh có bóng nhưng nó chỉ duy trì một chút rồi tắt lịm vì pha mất bóng sau đó vài giây. Nghĩ cũng xót!

Buồn không Phượng khi các khán đài chẳng còn gọi tên anh? - Ảnh 2.

Công Phượng tiếp tục mờ nhạt trên sân. Ảnh: Hoàng Triều.

Trước đó, anh mới chỉ đương đầu với các cuộc chiến mà những chỉ trích đều nhằm vào việc tại sao các CĐV lại yêu Phượng, quý Phượng đến vậy. Nhưng hiện tại, phải chăng thời gian đã khiến Phượng đổi thay, lòng NHM cũng lần lượt đổi thay?

Phượng không đá tốt, Phượng gây thất vọng. NHM không còn đủ kiên trì, không còn đặt quá nhiều niềm hi vọng nữa, họ sẽ tự động tìm đến kẻ nắm giữ niềm tin khác.

Chẳng biết tiền đạo người Nghệ An sẽ nghĩ như nào. Có lẽ sẽ là nỗi buồn len lỏi. Anh đã có một năm thất bại, một năm "yếu ớt" trên sân cỏ và hơn tất cả, Phượng không còn "là một, là riêng, là thứ nhất" trong lòng người yêu bóng đá Việt Nam nữa rồi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại