*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bỏ qua những định kiến giới, gièm pha, dị nghị, với tất cả nhiệt huyết vì học trò thân yêu, các thầy ở huyện vùng cao Bá Thước (tỉnh Thanh Hoá) đã dũng cảm bước vào nghề giáo dục mầm non, nơi mà xã hội chỉ nghĩ đó là lĩnh vực đặc quyền của nữ giới.
Từ nghề tay ngang, thầy Trần Quốc Hiệu quyết tâm thi và chọn nghề giáo viên mầm non bởi tình yêu của mình dành cho lũ trẻ.
Không chỉ cho học sinh ngửi chân rồi chụp ảnh gửi cho bạn bè xem, thầy giáo mầm non này còn có thái độ cợt nhả trước trò đùa của mình, hoàn toàn không có tư cách đạo đức của một giáo viên.
Dù bị trường mầm non cho thôi việc, nhưng sau đó anh này vẫn tiếp tục được làm việc cho trường cấp 1 cùng hệ thống.
(Soha.vn) - Bỏ ngoài tai những lời bàn tán “con trai mà lại đi dạy mầm non”, thầy giáo Hoàng Văn Thể khéo léo hát múa, dạy dỗ, chăm sóc trẻ mầm non không kém nữ giới khiến nhiều người nể phục.