Thầy giáo ích kỷ và mẩu giấy nhắn 8 chữ từ cậu học sinh cá biệt

Trình Ca |

Nội dung trên mẩu giấy đã khiến người thầy trẻ tuổi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về cậu học trò.

Facebook H.B kể câu chuyện về lần thực tập của sinh năm viên năm cuối tại một trường tiểu học. 

B. đăng những dòng tâm sự này trong một group đông thành viên và nhận được sự chú ý lớn từ dân mạng.

"Xin chào mọi người, sau đây mình muốn tâm sự cho các bạn nghe về kỉ niệm có lẽ ấn tượng nhất trong đời thực tập.

Chuyện là năm cuối, mình được chỉ định vào dạy 1 tiết ở lớp 1. Thế nên trước hôm dạy mình có xuống dưới lớp và làm quen với học sinh. Cũng như mọi lần các bé rất hợp tác và thầy trò đều vui vẻ, duy chỉ 1 cậu học sinh có thái độ khác. Lúc mình cho cả lớp làm bài tập em không hề làm.

Mặc kệ mình có nhắc nhở hay quát mắng, em ấy chỉ ngồi vẽ 1 chiếc tàu thuỷ vào bảng con. Lúc đó mình bất lực và nghĩ thằng nhóc này chắc có vấn đề gì và là "phần tử cá biệt" của lớp. Mình cũng sợ đến hôm dạy chính em này sẽ phá tiết dạy".

Thầy giáo ích kỷ và mẩu giấy nhắn 8 chữ từ cậu học sinh cá biệt - Ảnh 1.

Thầy giáo thực tập và các học sinh (Ảnh nhân vật cung cấp).

"Đến hôm dạy chính, mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Mình cố gạt em đó ra khỏi đầu để tập trung cho tiết dạy được tốt hơn.

Em ấy không hề học hay nghe giảng, cứ đứng lên ngồi xuống rồi nói leo trong lớp. Lúc đó vừa tức vừa ức mà không làm gì được nên mình đành mặc kệ.

Đến lúc hỏi xem ai trả lời được câu hỏi này thì tự dưng em giơ tay, mình "lơ" và bỏ qua ngay lập tức. Sau 1 vài lần như thế em ấy đột nhiên không giơ tay nữa, ngồi im, lôi bộ giấy màu thủ công ra viết viết vẽ vẽ gì đó.

Tiết học kết thúc, được nhận xét là kết quả dạy khá ổn nên mình thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi chấm bài cho học sinh.

Đột nhiên có bé học sinh chạy lên đưa mẩu giấy nhỏ này và bảo: "Thầy ơi bạn Khánh (Khánh là tên cậu học sinh cá biệt đó) gửi cho thầy".

Mình mở ra đọc... đột nhiên lòng như thắt lại, từng dòng chữ nguệch ngoạc in sâu vào trong trí óc mình. Mình ngẩng mặt lên nhìn, em ấy cười, mặt lấm lem mực rồi chạy xuống nhà ăn".

Thầy giáo ích kỷ và mẩu giấy nhắn 8 chữ từ cậu học sinh cá biệt - Ảnh 2.

Mẩu giấy cậu học trò nhỏ gửi thầy giáo.

"Tự dưng có chút gì đó hối hận và có lỗi trong mình. Tại sao mình lại gạt em ấy ra khỏi tập thể, không cho tham gia tiết học, tại sao mình lại ích kỉ vì lợi ích bản thân mà lơ em ấy, tại sao mình không cho em 1 cơ hội?

Ngồi thần người ra 1 lúc, mình lấy hộp kẹo vốn dĩ là phần quà cho các bé học sinh tích cực trong giờ học, đợi em đó về lớp rồi đưa cho:"Thầy xin lỗi, lần sau cố gắng hơn con nhé!"

Em ấy cười, ôm lấy hộp kẹo, ngước lên nhìn rồi nói: "Giọng thầy ấm lắm, lại hay nữa" rồi chạy ra ngoài chơi. Lòng mình cũng thảnh thơi hơn 1 chút. Từ hôm sau, mình sẽ quan tâm về trường hợp này nhiều hơn. Và mẩu giấy này có lẽ sẽ là 1 vật kỉ niệm đẹp nhất trong kì thực tập này của mình".

Dân mạng đã bày tỏ nhiều cảm xúc sau khi nghe tâm sự của H. về một học sinh đặc biệt.

"Thầy giáo đúng là cũng ích kỷ quá cơ, may mà cháu nó không ghét thầy thật không lại thấy buồn bã nhé. Học sinh lớp 1 thì nó còn nghịch ngợm thôi mà", một dân mạng viết.

Người kể ra câu chuyện trên là Hoàng, 22 tuổi, là sinh viên một trường đại học tại Hải Phòng. Hoàng được phân về thực tập tại trường tiểu học ở TP Hải Phòng.

"Thật ra trong đợt thực tập này em được phân vào phụ trách lớp 2 còn lớp 1 kia chỉ dạy 1 tiết thôi. Lúc đầu gặp lớp, cậu bé đó khá đặc biệt vì không nghe lời và hay chọc phá. Em thấy rất lo lắng.

Em cảm thấy mình khá ích kỷ, nhất là khi sợ ảnh hưởng đến kết quả tiết thi dạy mà làm lơ cậu bé, dù cậu phát biểu nhưng chẳng được thầy gọi.

Sau hôm ấy em có nói chuyện qua với giáo viên chủ nhiệm và được biết bé có hơi đặc biệt, cần phải dạy dỗ linh hoạt hơn. Hiện tại mỗi lúc ra chơi hoặc đến giờ ăn em đều qua trò chuyện, hỏi han với bé. 

Bé chỉ thích ngồi vẽ vời hoặc chơi giấy thủ công. Em không chắc lắm lí do tại sao gửi giấy nhắn cho thầy nhưng có lẽ bé quý thầy nên làm vậy thôi", Hoàng chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại