Thầy giáo Dương Hà - Hành trình từ học sinh “sợ” Hóa đến giáo viên dạy Hóa dày kinh nghiệm

Nga PV |

Bằng nghị lực, ý chí phấn đấu thầy Dương Hà đã vượt qua nỗi sợ môn Hóa, để hôm nay thầy có cơ hội đứng trên bục giảng lan tỏa tri thức đến các em học sinh.

Từ thầy giáo với "nỗi sợ" mang tên môn Hóa…

Ít ai biết rằng thầy giáo Dương Hà - Chuyên dạy Hóa với hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề lại là người đã từng rất sợ Hóa. Hóa học là một trong những môn bắt buộc, xuyên suốt trong quá trình giảng dạy bắt đầu từ lớp 8 cho đến hết cấp 3. 

Đây là môn học Khoa học tự nhiên với nhiều ký hiệu, phản ứng, phương trình…đòi hỏi học sinh cần phải tập trung cao độ và có sự logic khi học bài. Cũng chính vì vậy mà nhiều học sinh cảm thấy khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức của môn học này. Với thầy Dương Hà thời đó cũng vậy.

Chia sẻ với chúng tôi về thời điểm đó, thầy Dương Hà cho biết: "Tiết học Hóa chỉ kéo dài có 45 phút, nhưng tôi thấy nó rất lâu. Ngồi mãi mà không thấy hết giờ…". Không chỉ vậy, thầy Dương Hà còn cho biết mỗi khi bị thầy cô gọi kiểm tra bài cũ, hay mỗi khi phải làm bài kiểm tra, thầy cảm thấy rất sợ và không thể làm được gì.

Thầy giáo Dương Hà - Hành trình từ học sinh “sợ” Hóa đến giáo viên dạy Hóa dày kinh nghiệm - Ảnh 1.

Những kiến thức mà thầy cô truyền thụ thầy không hiểu, những phương trình đưa ra thầy không biết giải, những hiện tượng xảy ra của phương trình…thầy cũng không biết giải thích. Nỗi sợ đối với môn Hóa cứ như vậy dai dẳng, đeo bám thầy Dương Hà khiến kết quả vào cuối mỗi kỳ học của thầy luôn xếp top cuối.

… Đến giáo viên dạy Hóa 10 năm kinh nghiệm

Nhưng may mắn cho thầy Dương Hà khi đó là có người anh trai thấu hiểu, không trách móc, la mắng hay thúc ép thầy. Ngược lại, anh trai của thầy đã tìm mọi cách với mong muốn có thể giúp thầy bớt sợ môn học này. Thầy Dương Hà cũng chia sẻ, cách mà thầy đã vượt qua được trở ngại lớn này chính là việc tìm hiểu, lý giải các phản ứng trong đời sống thực tiễn. 

Lâu dần thầy Dương Hà nhận thấy bản thân không còn sợ môn học này nữa, thậm chí còn có sự hứng thú và đam mê với môn học này. Thầy tìm hiểu đủ mọi thí nghiệm, kết hợp với kiến thức thầy cô truyền thụ cũng như tự mày mò, nghiên cứu để đúc rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Cũng nhờ vậy mà việc nhớ bài của thầy cũng tốt. Hành trình đam mê với môn Hóa của thầy cũng bắt đầu từ đó.

Thầy giáo Dương Hà - Hành trình từ học sinh “sợ” Hóa đến giáo viên dạy Hóa dày kinh nghiệm - Ảnh 2.

Ở thời điểm này, khi đã tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về Hóa. Thầy Dương Hà không chọn con đường trở thành nhà nghiên cứu, thầy chọn lựa con đường trở thành người "đưa đò, với mong muốn có thể lan tỏa tri thức và "truyền lửa" đam mê Hóa cho các em học sinh. Đặc biệt thầy dành sự ưu tiên để giảng dạy cũng như luyện thi cho các em học sinh cuối cấp 3. Bởi đây là thời điểm được cho là cột mốc quan trọng khi các em vừa phải ôn luyện để thi cuối cấp, vừa phải ôn luyện nếu muốn theo đuổi con đường học Hóa giống như thầy.

Không có nỗi sợ nào là mãi mãi. Điều quan trọng là chúng ta dám đối diện với nỗi sợ đó và biết cố gắng để vượt qua vùng an toàn của bản thân để. Hy vọng rằng với câu chuyện về thầy Dương Hà dạy Hóa vừa được chia sẻ, có thể giúp các bạn học sinh có thêm niềm tin, nghị lực sẵn sàng đối mặt với những môn học mà bản thân mình đang "rất sợ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại