Thầy giáo chấm điểm bài tập Mỹ thuật của học trò lớp 9, tưởng hì hục tô vẽ thế nào, ai ngờ thành phẩm lại "ô dề" thế này...

Thảo Vân |

Nhìn vào loạt "tác phẩm nghệ thuật" của hội học trò, thầy cô cũng chỉ biết đứng hình!

Ngày càng có nhiều cuộc thi, khối thi có liên quan đến môn mỹ thuật. Bởi lẽ, mỹ thuật là một môn học không chỉ đòi hỏi năng khiếu, sự cẩn thận của thí sinh mà còn có thể đánh giá được khả năng tư duy cũng như quan sát của mỗi người. Đặc biệt trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển và tính thẩm mỹ được đề cao thì mỹ thuật cũng là bộ môn nhận được nhiều sự quan tâm.

Đặc biệt là với các khối lớp THCS thì môn mỹ thuật vẫn được chú trọng nhằm để học sinh nâng cao tính sáng tạo của bản thân. Có không ít sự tài năng của các bạn học sinh được bộc lộ qua bộ môn này, song cũng nhiều tình huống khiến người xem tá hoả vì vừa kinh dị, lại vừa có chút... ảo.

Màn review tranh sương sương dở khóc dở cười của thầy với các bài vẽ của các bạn học sinh

Mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh thầy giáo đang chấm bài tranh vẽ của các bạn học sinh ở một lớp học nọ. Và các bạn đã gây ấn tượng bởi những bức tranh rất sống động, các đường nét đều rất sắc sảo, mọi chi tiết đều được gắn kết với nhau tạo nên một tổng thể hoàn hảo mặc dù các bạn học sinh mới chỉ học lớp 9.

Được biết theo thầy giới thiệu thì đây là các bài dự thi học kì môn mỹ thuật phần tượng thạch cao của các bạn học trò lớp 9A1. Cùng 1 chủ đề vẽ, nhưng có người vẽ đẹp, có người lại cực kì dở tệ:

Thầy giáo chấm điểm bài tập Mỹ thuật của học trò lớp 9, tưởng hì hục tô vẽ thế nào, ai ngờ thành phẩm lại ô dề thế này... - Ảnh 2.

Mẫu vật ban đầu thầy giáo đưa cho để tập vẽ theo

Thầy giáo chấm điểm bài tập Mỹ thuật của học trò lớp 9, tưởng hì hục tô vẽ thế nào, ai ngờ thành phẩm lại ô dề thế này... - Ảnh 3.

Nếu như thành quả của bài đầu tiên lung linh, xuất sắc như vậy, được thầy giáo khen không ngớt lời

Thầy giáo chấm điểm bài tập Mỹ thuật của học trò lớp 9, tưởng hì hục tô vẽ thế nào, ai ngờ thành phẩm lại ô dề thế này... - Ảnh 4.

Thì sang bạn thứ hai đôi khi... tệ thế này đây. Tỉ lệ quá nhỏ khiến cho bức tranh thiếu đi sự hài hòa

Thầy giáo chấm điểm bài tập Mỹ thuật của học trò lớp 9, tưởng hì hục tô vẽ thế nào, ai ngờ thành phẩm lại ô dề thế này... - Ảnh 5.

Nhìn bức vẽ này xong thầy chỉ có thốt lên "trời đất ơi, đôi môi gợi cảm", và động viên bạn này cần cố gắng nhiều hơn nữa để cải thiện khả năng hội họa của mình.

Thầy giáo chấm điểm bài tập Mỹ thuật của học trò lớp 9, tưởng hì hục tô vẽ thế nào, ai ngờ thành phẩm lại ô dề thế này... - Ảnh 6.

Tiếp tục một bức chân dung kí họa "thảm họa" khác... khiến thầy nhận xét rằng: "Các em cần phân biệt đâu là chân dung, đâu là tượng. Giống chân dung quá rồi".

Thầy giáo chấm điểm bài tập Mỹ thuật của học trò lớp 9, tưởng hì hục tô vẽ thế nào, ai ngờ thành phẩm lại ô dề thế này... - Ảnh 7.

Dù những nét vẽ còn cong vẹo và chưa rõ hình thù nào, tuy nhiên đây mới chỉ là bước khởi đầu cho những bạn đam mê bộ môn này. Về lâu dài, các bạn sẽ còn được thầy cô training thêm kĩ năng vẽ, cách đổ bóng, cách tạo nét...

Thầy giáo chấm điểm bài tập Mỹ thuật của học trò lớp 9, tưởng hì hục tô vẽ thế nào, ai ngờ thành phẩm lại ô dề thế này... - Ảnh 8.

Bạn này còn tổ điểm thêm chi tiết "bộ râu" cực đặc sắc cho bài thi của mình.

Sau khi video được đăng tải đã nhận được sự tương tác khá lớn từ phía CĐM. Một phần mọi người đều cho rằng các em mới chỉ là học sinh lớp 9 mà đã vẽ được xuất sắc như vậy thì nếu được rèn luyện lâu dài chắc chắn sẽ còn vươn xa hơn trong bộ môn này.

Thầy giáo đóng góp ý kiến cũng chỉ là muốn các em được cải thiện và cố gắng hơn thôi bởi mỹ thuật là một bộ môn đòi hỏi sự sáng tạo, tư duy mới mẻ nhưng vẫn cần những quy chuẩn nhất định để đánh giá.

Vậy nên với học sinh, cần phải tuân thủ các quy định song song với việc phát huy năng khiếu của bản thân. Bởi bài học nào cũng mang lại giá trị và lợi ích cho người học, tuân thủ theo là cách phát triển tốt nhất.

Nhiều netizen đã để lại bình luận dưới video:

- Học vẽ 9 năm được 1 bài điểm 10 còn bao nhiêu toàn 6 - 7, không được nổi con 8 luôn á. Các em vẽ như thế này là siêu rồi!

- Toàn các họa sĩ tương lai có khác!

- Đại học stress tiểu luận, cấp 2 stress Mỹ thuật. Hồi đấy mình ngồi thâu đêm vì Mỹ thuật chứ không phải để học tiếng Anh với Toán.

Nguồn: Trường Người Ta

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại