Thấy con gái trốn trong phòng nhịn ăn giảm cân đón Tết, mẹ "lầy lội" vẫn cố nấu đồ ăn khuya, mang trà sữa vào tận phòng dụ dỗ "thèm chưa!"

Kim Anh |

Dù con gái đang quyết tâm giảm cân để xinh đẹp đón Tết, thế nhưng không phải bao giờ công cuộc giảm cân cũng có thể diễn ra một cách thuận lợi khi bà mẹ "lầy lội"cứ nấu đồ ăn ngon thơm phức bê vào tận giường dụ dỗ như thế này.

Nỗi lo tăng cân luôn khiến chị em mất tự tin khi diện những bộ đồ bó sát. Với mong muốn có vóc dáng mảnh mai để có thể diện được những bộ váy áo lộng lẫy trong dịp năm mới, nhiều chị em đã tức tốc thực hiện các chế độ giảm cân.

Ấy thế nhưng, dù có quyết tâm đến mấy nhưng nếu bên cạnh cứ cơ man đồ ăn vặt, trà sữa, thức ăn đêm dụ dỗ thì liệu rằng ai có thể kìm lòng được.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện chia sẻ về câu chuyện giảm cân của cô gái Yến Chi khiến dân mạng thích thú.

Theo như chia sẻ của cô con gái, dù đã cố gắng trốn trong phòng, hạn chế ăn uống để giảm cân đón Tết. Nhưng bà mẹ trẻ "lầy lội" vì muốn con gái béo cùng nên dùng mọi chiêu dụ dỗ con gái ăn uống bằng những đồ ăn thơm phức.

 Không chỉ bê bát mì gà rau cải to uỵch vào ngồi ăn ngay cạnh giường con gái, mà bà mẹ này còn tiếp tục đi mua trà sữa dụ con uống chung. Vừa uống vừa dụ con gái "Cho mày thèm này!" khiến nhiều người cười bò.

 

Ngay sau khi đoạn clip và hình ảnh về bà mẹ lầy lội được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều bạn không quên chia sẻ tình cảnh khi bản thân cũng có bà mẹ siêu "lầy", chẳng bao giờ muốn con gái gầy.

"Y xì mẹ mình, cứ đến hôm nào tuyên bố với cả nhà là con giảm cân là y như rằng mẹ đi chợ về làm nguyên mâm cơm toàn đồ mình thích. Xong ngồi xuýt xoa kêu ngon, dù mình đã phải trốn đi rồi mà vẫn cứ gọi í ới.

 Không thì bê nguyên tô cơm thơm phức ngồi bên cạnh... mỗi lần vậy là mình lại ăn. Mà cứ ăn xong là mẹ mình lại cười rồi chê béo ú lại còn ăn lắm", bạn T.Y chia sẻ.

Thấy con gái trốn trong phòng nhịn ăn giảm cân đón Tết, mẹ lầy lội vẫn cố nấu đồ ăn khuya, mang trà sữa vào tận phòng dụ dỗ thèm chưa! - Ảnh 2.

Bà mẹ lầy lội bê trà sữa vào ngồi uống trước mặt con gái cho thèm khiến nhiều người bật cười

"Mẹ mình ngày nào cũng chê con gái béo, xong lại nấu rồi bắt ăn kèm theo 1 câu: "Như này mà béo cái gì". Thêm quả người yêu cứ mua trà sữa, đồ ăn vặt dù mình không bảo nó mua thì nó lại cứ ship tới kèm theo câu: "Ăn vừa thôi kẻo lại béo lăn ra bây giờ". Ủa, mọi người cứ vỗ béo xong lại chê vậy thì biết sống sao?", bạn H.K.F băn khoăn.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, Yến Chi (SN 1997, sống tại Hà Nội) cho biết, "Mẹ mình năm nay 45 tuổi, đang bán cơm văn phòng. Vì vậy mẹ nấu ăn khá ngon, đó cũng là lí do tại sao mà mình lại mũm mĩm và quyết tâm giảm cân như bây giờ.

Thấy con gái trốn trong phòng nhịn ăn giảm cân đón Tết, mẹ lầy lội vẫn cố nấu đồ ăn khuya, mang trà sữa vào tận phòng dụ dỗ thèm chưa! - Ảnh 3.

Nhờ có mẹ nấu ăn ngon mà 3 mẹ con Yến Chi đều mũm mĩm

Bình thường mình ngồi ăn cùng mẹ thì sẽ chẳng có vấn đề gì nhưng cứ khi nào mình nói giảm cân là chỉ dám trốn trong phòng. Vì mình cứ đi ra phòng khách là 11 - 12h đêm mẹ lại đi nấu món gì đó đem ra ngồi ăn trước mặt cho thèm".

Trước sự dụ dỗ của mẹ, Yến Chi cho biết bạn vẫn quyết tâm giảm cân, "Hôm trước trốn vậy rồi mà mẹ vẫn đem đồ ăn vào tận phòng dụ dỗ nhưng không thành. Hiện tại mình đang 63kg chỉ mong đến tết sẽ về mức 60 kg là mừng lắm rồi. Cũng may mình đi làm cả ngày, tối mới về nhà chứ nếu ở nhà suốt với những món ngon mẹ làm thì chắc chẳng bao giờ gầy nổi".

Thấy con gái trốn trong phòng nhịn ăn giảm cân đón Tết, mẹ lầy lội vẫn cố nấu đồ ăn khuya, mang trà sữa vào tận phòng dụ dỗ thèm chưa! - Ảnh 4.

Hai mẹ con Yến Chi

Bên cạnh đó, cô gái này cũng cho biết, bình thường mẹ cũng rất xì - tin và lầy lội, mỗi khi hai mẹ con ngồi với nhau là chỉ có cười cả ngày. Thậm chí bà mẹ này cũng thường "troll" con gái bằng nhiều cách khác nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại