Gặp cô chủ nhà mặc đồ mỏng, người đàn ông gọi cho bạn gái cầu cứu liền nhận ngay câu đáp bất ngờ

Duy Nam |

Diễn biến sau đó còn "hài hước" hơn cả lúc thấy cô chủ nhà.

Diễn viên hài Tâm Thanh và cô vợ trẻ Ngọc Phú mang đến cho khán giả trường quay "Vợ chồng son" nhiều bất ngờ xen lẫn thú vị. Với nam diễn viên, để kết hôn với cô vợ kém 20 tuổi, anh phải trải qua nhiều "gian truân".

Vì yêu Ngọc Phú, anh Thanh thuê luôn phòng trọ ở đối diện chỗ ở của cô. Điều trớ trêu là cô chủ phòng trọ của anh không có chồng, lại có cảm tình với anh.

"Anh chạy xe tới cửa nhà, khuya rồi mà say là đà, mất tỉnh táo lắm. Cô chủ mở đèn bước ra, qua cửa kính mình thấy: 'Trời ơi, sao đồ mỏng quá vậy'. Vậy là nguy hiểm rồi. Anh sợ anh sa ngã thôi", nam diễn viên tâm sự.

Ngay lập tức anh gọi điện cho người yêu để xin ngủ nhờ. Chị Phú đáp liền: "Gì mà cứu, cái mặt anh vậy ai làm gì mà cứu?".

Câu đáp khiến khán giả trường quay bật cười.

Được vào phòng bạn gái rồi, anh Thanh vẫn loay hoay với chỗ ngủ. Anh trách máy lạnh có vấn đề,  "đành" mặc luôn quần ngắn đi ngủ; khi nằm xuống đất lại kêu lạnh, tỏ ý muốn lên giường.

Thế nhưng, chẳng dễ để anh nảy sinh ý đồ bất thường. "Rồi mạnh ai nấy ngủ chứ đâu dám đụng", nam diễn viên hài hước.

Cô chủ phòng trọ mặc đồ mỏng, người đàn ông sợ... sa ngã liền gọi ngay cho bạn gái cầu cứu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại