Thất bại thảm hại, Wenger đổ mọi tội lỗi lên đầu trọng tài

Triệu Mẫn |

Không thể có lời nào hơn để bào chữa cho mình, Wenger đành lấy trọng tài ra "xả hận"

Vẫn như kịch bản thường thấy vài năm qua, Arsenal bị loại khỏi Champions League bởi một "Gã khổng lồ" nào đó. Năm nay, nhận đến 10 bàn thua ở cả hai lượt trận trước Bayern Munich tại vòng 1/8, thầy trò Wenger "cúi mặt" rời giải đấu số 1 châu Âu.

Vị chiến lược gia người Pháp vẫn cố gắng bênh vực học trò và lên án trọng tài đã không công tâm trong công tác điều hành trận đấu.

"Tôi nghĩ rằng quyết định của trọng tài thực sự khủng khiếp. Lewandowski đã việt vị. Tình huống đó không đáng bị phạt penalty. Ông ấy còn cho chúng tôi thẻ đỏ. Nó thực sự khiến Arsenal rơi vào đường cùng. Tôi rất bực bội. Trọng tài đã giết chết một trận đấu" - Wenger nói đến tình huống Laurent Koscielny phạm lỗi và bị thẻ đỏ rời sân.

"Tôi không phủ nhận việc Bayern Munich là một đội bóng mạnh nhưng hôm nay họ nên cảm ơn trọng tài bởi các quyết định trong hiệp 2. Họ đã có một ngày làm việc vô trách nhiệm. Đó là lí do cho kết quả tối nay. Tôi thật sự xin lỗi đến những cổ động viên đã trả rất nhiều tiền đến để xem trận đấu".

Lượt về vòng 1/8 Champions League: Arsenal 1-5 Bayern

Sau thất bại lần này, nhiều người hâm mộ Arsenal đã hoàn toàn mất niềm tin ở HLV Wenger. Những làn sóng biểu tình, băng rôn đòi sa thải vị chiến lược gia người Pháp được họ mang đến SVĐ.

Về phần Ancelotti, ông không hề chắc chắn khi được hỏi về chuyện liệu Wenger còn có thể tại vị sau thất bại nặng nề.

"Tôi không biết.Tôi không phải là ông chủ của Arsenal nhưng anh ấy có kinh nghiệm hơn tôi. Anh ấy có thể xử lí được các áp lực".

Mặc dù giành chiến thắng đậm đà song vị HLV người Italia cũng dành rất nhiều sự tôn trọng cho đội bóng nước Anh:

"Kết quả này không phản ánh đúng những gì đã diễn ra. Công bằng mà nói thì Arsenal đã chơi rất tốt với 10 cầu thủ trên sân".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại