"Siêu nhân" Ramos lại giải cứu Real giữa hiểm địa

Lupo |

Không phải Ronaldo hay Benzema, Ramos mới là ngôi sao sáng nhất của Real trong chuyến làm khách đầy khó khăn tại Italia.

Lượt về vòng 1/8 Champions League: Napoli 1-3 Real Madrid

Biết trước Napoli rất nguy hiểm ở sân nhà, nhưng có lẽ Zidane không thể ngờ đối thủ lại chơi tưng bừng đến thế. Đội bóng Italia tấn công như vũ bão, tạo ra rất nhiều tình huống nguy hiểm và nhanh chóng mở tỉ số nhờ công Mertens.

Suốt cả hiệp đấu đầu tiên, khung thành Real Madrid luôn bị đặt trong tình trạng báo động. Nếu không nhờ một chút may mắn, Kền kền trắng đã đánh mất lợi thế dẫn trước 2 bàn giành được ở lượt đi.

Giữa thời khắc khó khăn, "siêu nhân" Ramos lại cho thấy anh xứng đáng là đầu tàu của đội bóng Hoàng gia. Phút 51, trung vệ 30 tuổi đánh đầu chính xác sau đường treo bóng từ Toni Kroos, cân bằng tỉ số 1-1.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ 6 phút sau đó, Ramos lại có thêm một pha không chiến đầy uy lực, bóng chạm vào Mertens rồi đi vào lưới trong sự bất lực của các cầu thủ Napoli.

Hai pha lập công chớp nhoáng đã thay đổi cục diện trận đấu. Real Madrid chơi chậm lại, rình rập cơ hội phản công. Còn Napoli cố gắng tấn công song sự nôn nóng khiến độ chính xác của các đường lên bóng bị giảm đi rất nhiều.

Những phút cuối, Morata ấn định chiến thắng 3-1 cho Real Madrid. Kền kền trắng giành vé vào vòng tứ kết, tiến gần hơn giấc mơ bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.

Kết quả: Napoli 1-3 Real Madrid (chung cuộc: 2-6)

Đội hình ra sân:

Napoli: Reina, Koulibaly, Albiol, Ghoulam, Hysaj, Diawara, Hamsik, Allan, Mertens, Insigne, Callejón

Real Madrid: Navas, Ramos, Pepe, Marcelo, Carvajal, Casemiro, Modric, Kroos, Bale, Benzema, Ronaldo

Bàn thắng:

Napoli: Mertens 24'

Real Madrid: Ramos 51', Mertens (phản lưới) 57', Morata 90'+1


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại