Thảo Trang: Kể cả có bạn đời bên cạnh hay không, tôi vẫn kiên quyết sinh con

Mai Anh |

"Tôi cũng giải thích cho mọi người là: "Sự nghiệp vẫn sẽ ở đó, phụ nữ đến lúc thì phải sinh con". Tôi chấp nhận và đẻ luôn", Thảo Trang nói.

Mới đây, chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa lên sóng với khách mời là nữ ca sĩ Thảo Trang. Thảo Trang sinh năm 1987, được nhiều người biết đến tại cuộc thi Vietnam Idol 2007. Năm 2016, nữ ca sĩ sinh con trai ở Mỹ, đặt tên là Alexander.  

Tháng 3 năm nay, Thảo Trang tiết lộ bố của con trai cô đã qua đời, hiện tại cô đang làm mẹ đơn thân. Trong chương trình, nữ ca sĩ chia sẻ nhiều điều về quá trình mang thai và chăm sóc con trai Alex.

Mọi người shock vì tôi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp mà lại quyết định có con

Thời điểm mang thai, cơ thể tôi rất lạ. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra với tôi, đó là trễ kinh đến hơn 2 tháng. Nhưng trong 2 tháng đó, tôi cũng chưa phát hiện ra mình có thai. Đến lúc đi mua que, kiểm tra thấy 2 vạch rồi, tôi mới biết. Tôi thấy vui vì lúc đó cũng 29, 30 tuổi rồi nên cũng mong chờ có con.

Tôi chạy vào khoe mẹ trước rồi sau đó thông báo cho tất cả mọi người. Lúc đó tôi đang rất sung sức, muốn đi diễn, đi du lịch, mà tôi còn rất sexy, ham chơi lắm. 

Chắc mọi người cũng shock vì tôi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp mà lại quyết định có con. Tôi cũng giải thích cho mọi người là: "Sự nghiệp vẫn sẽ ở đó, phụ nữ đến lúc thì phải sinh con". Tôi chấp nhận và đẻ luôn.

Thảo Trang: Kể cả có bạn đời bên cạnh hay không, tôi vẫn kiên quyết sinh con - Ảnh 1.
Thảo Trang: Kể cả có bạn đời bên cạnh hay không, tôi vẫn kiên quyết sinh con - Ảnh 2.

Tôi chỉ hơi lo ngại chút là mình có đủ sức khỏe, kinh tế để nuôi con hay không. Nhưng lúc đó tôi cũng không nghĩ xa đến thế, tôi chỉ vui vì mình có một đứa con nên mọi thứ rất nhẹ nhàng. 

Đến tháng thứ 4 thì bụng hơi nhô ra chút xíu, tôi vẫn mặc đồ sexy đi diễn được. Tôi nhớ là đám bạn của tôi có đi coi tôi diễn một lần, thấy tôi đứng nhảy trên bục cao của sân khấu nhảy. Vậy là từ tháng thứ 4 tôi phải dừng, không nhận show được nữa. 

Tôi không bị nghén ăn nhưng bị nghén ngủ, tôi cố gắng không ngủ ban ngày nhưng buổi tối thì ngủ sớm. 

Lúc đầu mang thai tôi cũng không lo về cân nặng, với lại mình đang có bầu nữa nên ăn thả ga luôn. Rồi tôi tăng đến 20 kg. Tôi biết con mình to vì bên nội rất to, rồi cộng thêm việc mình thèm ăn, thèm ngọt nên tôi tăng cân như thế.

Thảo Trang: Kể cả có bạn đời bên cạnh hay không, tôi vẫn kiên quyết sinh con - Ảnh 3.

Đôi khi nhìn mình trong gương tôi cũng thấy hơi e ngại nhưng nó chỉ thoáng qua thôi chứ không nhịn ăn được.

Trong lúc tôi mang thai, chủ yếu là mẹ chăm sóc, bạn trai cũng ủng hộ tinh thần từ xa. Thời điểm đó, ông xã tôi không có ở bên cạnh, lúc đó là bạn trai vì chúng tôi chưa làm đám cưới.

Thời điểm đó tôi đã tự xác định quyết định của mình trong đầu rồi, kể cả tôi có bạn đời bên cạnh hay không thì tôi vẫn kiên quyết sinh con.

Con tôi cởi mở, thân thiện, không có vấn đề gì khi tiếp xúc với người mới

Trước khi đẻ tôi cũng đi học lớp tiền thai sản nên có chút thông tin rồi. Sáng hôm đó tôi bắt đầu chuyển dạ, tôi dùng app đo nhịp tim rồi cường độ chuyển dạ, đến tối vào viện, bác sĩ bảo còn mấy tiếng nữa mới đẻ nên bắt tôi đi bộ.

Tôi đi bộ xong rồi về nằm ngủ đến sáng, đến ngày hôm sau vẫn nằm tiếp đến 4h chiều mới được sinh. Nhưng tôi không đẻ bình thường được mà phải đẻ mổ vì con to 3,6 kg. 

Cảm giác lúc được ôm con, tôi vỡ òa. Lúc đó con đỏ hỏn, nhìn mặt rất Tây, biết con là lai nhưng cảm giác vẫn rất lạ lẫm. Cảm giác sự liên kết giữa hai mẹ con rất mạnh, chỉ muốn ôm trọn con vào lòng.

Thảo Trang: Kể cả có bạn đời bên cạnh hay không, tôi vẫn kiên quyết sinh con - Ảnh 4.

Mẹ tôi chăm em bé số 1, chăm giỏi hơn tôi đó. Hai mẹ con rất tâm đầu ý hợp trong chuyện nuôi con nuôi cháu. Mẹ đồng ý với quan điểm của tôi và update với thế giới. Nhà tôi chăm con theo phong cách rất Tây, dựa vào đứa trẻ chứ không áp đặt con.

Tôi cho con cai sữa từ tháng thứ 9. Tôi để cho bé ăn tự nhiên để tìm ra những gì bé thích, may mắn là con tôi cũng dễ tính nên cứ ăn và uống sữa đầy đủ thôi.

Thời gian chăm con, tôi cũng rất hạn chế nhận show. Sau 6 tháng, tôi mới bắt đầu đi tập lại. Sau 8 tháng mới bắt đầu tập nặng hơn tý. Từ 10-12 tháng, tôi phải tập liên tục 3 buổi/tuần mới về được dáng.

Bây giờ cuộc sống của 2 mẹ con rất nhẹ nhàng, con tôi gần 4 tuổi rồi, nói rất nhiều. 

Tôi không nghĩ sâu về vấn đề sẽ tìm một người bạn đồng hành, một người cha cho con vì cách sống của tôi bình thản lắm, chuyện gì đến thì tôi tiếp nhận. Con tôi cũng cởi mở, thân thiện, không có vấn đề gì khi tiếp xúc với người mới cả nên tôi nghĩ khi có người bạn bước vào gia đình mình cũng không phải vấn đề gì quá khó cả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại