Thanh Thảo tuổi 45: Chưa một lần được người đàn ông nào của mình bao bọc về tài chính

Mingo |

"Có lẽ do tôi mạnh mẽ và tự lập quá, họ nghĩ rằng tôi không cần một nơi nương tựa về vật chất mà chỉ cần tinh thần được vui vẻ, hạnh phúc", Thanh Thảo tâm sự.

Hôm nay (8/3) là ngày Quốc tế phụ nữ, đồng thời cũng là sinh nhật của Thanh Thảo. Nữ ca sĩ đã có những lời tâm sự về cuộc đời mình trên trang cá nhân. Cô tự nhận "xài tiền như nước" và tin người nên nhiều lần bị lừa mất cả gia sản, sự nghiệp.

Qua nhiều lận đận tình trường, Thanh Thảo tìm được bến đỗ bình yên bên ông xã Việt kiều. Ở tuổi 45, cô hạnh phúc bên chồng con cùng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Thay vì gồng lên mạnh mẽ như trước kia, Thanh Thảo chấp nhận làm "con mèo ngoan" bên cạnh bờ vai vững chãi cho mình nương tựa.

Dưới đây là nội dung bài viết của Thanh Thảo:

So với bạn bè đồng nghiệp cùng trang lứa, có lẽ tôi là người nghèo nhất. Nhìn cái lỗ mũi của tôi cũng đủ hiểu cái câu "xài tiền như nước" là có thật.

Tôi chưa bao giờ coi trọng đồng tiền nên tiền không ở lại với tôi lâu bao giờ. Nó chạy theo nhu cầu mua sắm, ra mắt các dự án liveshow, băng đĩa, album, đầu tư đào tạo ca sĩ trẻ, mở trường dạy học và cuối đời chỉ còn lại những thành tựu đã đạt được trong nghệ thuật và có công đưa nhiều tên tuổi ca sĩ nổi tiếng như bây giờ.

Chắc tại sinh vào cái ngày đặc biệt quá! Ngày "Phụ nữ vùng lên" nên chưa một lần may mắn trong đời, tôi được người đàn ông nào của mình nuôi nấng hay bảo bọc về tài chính, cũng chẳng ai mua nhà tặng xe cho tôi cả.

Có lẽ do tôi mạnh mẽ và tự lập quá, họ nghĩ rằng tôi không cần một nơi nương tựa về vật chất mà chỉ cần tinh thần được vui vẻ, hạnh phúc.

Mà đúng thật, cứ để tôi được đầu tư vào nghệ thuật, cháy hết mình với đam mê ca hát, bỏ tiền tỷ vào liveshow thì tôi lại thích hơn là mua nhà, đầu tư bất động sản. Nói ra thì có người sẽ cười tôi dại, dại nhất là có tiếng chứ chẳng được miếng nào.

Anh em, bạn bè thành đạt trong kinh doanh nhiều lắm nhưng tôi chẳng nhờ được gì ở họ, cũng chẳng đến với họ vì lợi lộc vì tôi không có khiếu về kinh doanh.

Và vì không biết gì về các con số nhảy múa, nên mở cái gì ra cũng nhờ người mình thân đứng tên điều hành dùm và có lần "người mình tưởng là thân" điều đi mất cả tài sản và sự nghiệp mình gầy dựng bao năm.

Có một cái tội là tin người mà sửa mãi không xong. Cứ hết lần này đến lần khác nghĩ rằng cứ sống tử tế, hết mình, nhiệt tình với anh em, bạn bè thì sẽ được đối lại như vậy thôi.

Mỗi một tuổi trôi qua, con người ta lại đầy những trải nghiệm, mình đã trải qua mọi sự hỷ-nộ-ái-ố trong đời, đã từng trên đỉnh vĩnh quang với ngàn ngàn người hâm mộ và cũng từng sắp rơi xuống vực…

Nhưng cuối cùng, tầm tuổi này mới nhận ra không có gì quý hơn hạnh phúc gia đình mình đang có bây giờ, với một người chồng tốt, với con cái thông minh, ngoan ngoãn. Một cuộc sống bình an, mỗi ngày trôi qua thật nhẹ nhàng.

Mỗi show hát vẫn cháy hết mình cùng khán giả và vẫn được yêu thương cổ vũ, không cần gồng mình lên để nổi tiếng bằng mọi cách nữa, không còn cần bon chen kiếm tiền với ai nữa, đó chính là điều quan trọng nhất ngay lúc này.

Và chỉ mong cho đến tận sau này, cuộc sống vẫn bình yên như thế, với sức khoẻ dồi dào, không bệnh tật cho cả mình và người thân của mình, vẫn còn được hát chỉ để thoả niềm đam mê ca hát, vẫn còn được dắt tay người yêu đi du lịch khắp nơi.

Còn nghèo thì cũng đã nghèo rồi, tầm này còn giàu với ai. Nên thôi đành một lần trong đời, buông sự mạnh mẽ xuống để làm con mèo ngoan cho người đàn ông hiện tại bảo bọc và yêu thương vậy. Nhưng chắc chắn một điều là Thanh Thảo không bao giờ nghèo về tình cảm!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại