*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chuẩn bị đóng thùng xe rác để di chuyển đi nơi khác, công nhân vệ sinh ở Đài Loan (Trung Quốc) hãi hùng thấy thi thể một đứa trẻ rơi ra từ trong túi nylon đen.
Hành động của cô gái đã thu hút sự chú ý của không ít người đi đường và cảnh sát, gây nên tình trạng ách tắc giao thông nghiêm trọng.
Trong lúc xem màn hình theo dõi, ông chủ tiệm nhạc cụ phát hiện ra một bé trai có vẻ khả nghi, cứ lởn vởn trước cửa còn lén lút đi vào tiệm như có âm mưu gì đó.
Người thân của nữ sinh xấu số liên tục từ chối bồi thường cho chủ phòng trọ.
Để được danh chính ngôn thuận chung sống bên nhân tình, gã chồng tệ bạc đã nhẫn tâm giết hại vợ và 2 cô con gái.
Đứa bé tử vong do lượng natri muối ăn trong sữa bột cao hơn mức cho phép 60 lần.
Dựa vào lời khai mắc bệnh tâm thần, kẻ sát nhân liên tục đòi hoãn phiên tòa xét xử.
Trong khoảng thời gian xem xét ly hôn, người chồng ra nước ngoài du lịch và ấn định ngày kết hôn với "tiểu tam" khiến vợ tức điên.
Chỉ vì shipper không mang tiền lẻ, một người phụ nữ liên tục tấn công đối phương.
Sau khi bị bắt vì hành vi quấy rối, họ Trương ngụy biện rằng tưởng nữ sinh đó là bạn gái cũ nên mới làm như vậy.
Mặc dù con trai được giải cứu an toàn khi bị nhốt trong xe hơi dưới trời nắng, tuy nhiên thay vì quan tâm tới an nguy của con thì ông bố này chỉ lo cho những vết xước trên xe.
Khi ngửi thấy mùi lạ bốc ra từ phòng của con trai, cụ bà đã gõ cửa phòng gọi con nhưng không ai trả lời nên bà đành phải nhờ người phá khóa nhưng khi cánh cửa mở ra, cảnh tượng đập vào mắt bà lại vô cùng kinh hãi.