Thanh niên quét rác trả lại nhẫn kim cương cho người đánh rơi

Lê Hiếu |

Đêm qua (16/2), một công nhân vệ sinh môi trường ở Huế trong lúc quét rác ban đêm trên đường phố nhặt được một chiếc nhẫn kim cương giá trị lớn. Ngay tối cùng ngày, người này đã trả lại nhẫn cho chủ nhân đã đánh rơi.

Anh Trần Phương Lộc trải lại chiếc nhẫn kim cương đã nhặt được cho chủ nhân

Anh Trần Phương Lộc trải lại chiếc nhẫn kim cương đã nhặt được cho chủ nhân

Đêm 16/2, trong lúc quét rác trên đường Lê Quý Đôn, thành phố Huế, anh Trần Phương Lộc, công nhân vệ sinh thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế nhìn thấy một chiếc nhẫn kim cương khi đang gom rác trên phố. Anh Lộc đã nhặt lên, bỏ vào túi áo, tiếp tục công việc và chờ để trả lại cho người đánh mất.

Chị Hà Hoàng Oanh, chủ nhân của chiếc nhẫn cho biết, khi nhận lại chiếc nhẫn kim cương, chị rất cảm kích trước hành động, nghĩa cử cao đẹp của anh Trần Phương Lộc.

Tối 16/2 khi về nhà, bước xuống xe, do sơ ý làm tuột 2 chiếc nhẫn trên tay mà chị Oanh không hề hay biết. Vào nhà được 30 phút, chị mới phát hiện không còn cặp nhẫn trên tay. Hai vợ chồng tìm khắp trong nhà cũng không thấy.

Sau đó, chị Oanh xuống mở cửa xe ô tô, thấy một chiếc nhẫn mắc ở mép cửa, chiếc còn lại không tìm thấy. Vợ chồng chị hy vọng rớt ngoài đường gần nhà, nhưng xung quanh đường đã được quét sạch sẽ.

Chồng chị Oanh đi tìm người đã quét đoạn đường, với hy vọng mong thấy được chiếc nhẫn đã tặng vợ ngày cưới thì gặp anh Trần Phương Lộc. Khi nghe hỏi, anh Lộc lấy nhẫn trong túi ra trả lại vợ chồng chị Oanh.

“Nhẫn kim cương đúng là của chị, là nhẫn cưới. Giá trị của nó cũng không lớn mà cũng không nhỏ. Đây là lần chị cảm thấy chị may mắn lắm luôn. Khi chị nhận chiếc nhẫn, Lộc có nói là Lộc cũng đã từng nhặt được nhẫn ví tiền cũng cho lại người ta hết.”

Anh Trần Phương Lộc là công nhân vệ sinh thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế, thường xuyên làm việc ban đêm, mức lương 6 triệu đồng/tháng. Trước đó, anh cũng đã từng nhặt nhẫn vàng, túi tiền và đều đã trả lại cho người đánh mất.

Anh Trần Phương Lộc cho biết, đây là một việc làm bình thường. Trong hơn 7 năm làm việc ở Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế anh đã nhiều lần nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất.

“Trong quá trình đi quét rác tại đường Lê Quý Đôn, đoạn gom rác lại em thấy một chiếc nhẫn, em bỏ trong túi và đi làm, để chờ người đánh mất tìm lại chiếc nhẫn của họ.

Lúc em đi làm ở đường Trần Quang Khải ra thì có một anh chị qua hỏi có nhìn thấy ảnh đính hôn của anh chị không? Em nói có thì em rút trong túi ra chiếc nhẫn. Anh chị cảm ơn em!", anh Lộc kể lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại