Thanh niên hiến máu hơn 30 lần, lý do xúc động đến từ biến cố 8 năm trước

Nhật Hạ |

"Mỗi lần đi hiến máu về lại muốn có mẹ ở bên, thành ra mình nghĩ là việc làm này cũng là cách để mình tưởng nhớ mẹ".

"Đây là lần thứ 30 mình đi hiến máu.

Lúc đầu cũng sợ sợ. Nhưng dần thành thói quen luôn.

Năm mình học 12, mẹ bị ung thư dạ dày, bệnh nặng nên mẹ xuất huyết rất nhiều. Mỗi lần như vậy, mẹ được truyền rất nhiều máu và vì hoàn cảnh khó khăn nên tất cả đều miễn phí.

Mình không biết mẹ nhận được bao nhiêu bịch máu, chỉ biết là rất nhiều rất nhiều, mình biết ơn vô cùng!

Trong đầu nghĩ là sau này nếu có cơ hội, mình sẽ trả lại toàn bộ. Cuối năm đó mẹ mình mất, mình vào Sài Gòn học, cũng từ đó mình bắt đầu trả lại những bịch máu quý giá đó cho xã hội, sau 3 tháng một lần, mỗi lần 350ml.

Đến giờ tròn 30 lần rồi. Không biết đã đủ số máu mà mẹ mình đã nhận khi xưa chưa? Nhưng dù có đủ thì mình vẫn tiếp tục. Mỗi lần đi hiến máu về muốn có mẹ ở bên, thành ra mình nghĩ là việc làm này cũng là cách để mình tưởng nhớ mẹ.

Nhớ lắm...", nam thanh niên viết. 

Thanh niên hiến máu hơn 30 lần, lý do xúc động đến từ biến cố 8 năm trước - Ảnh 1.

Hình ảnh hiến máu của nam thanh niên

Chủ nhân của câu chuyện là Nguyễn Thanh Việt. Hiện tại, Việt 28 tuổi và đang sống, làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Anh đã có đến 30 lần hiến máu từ ngày mẹ bị ung thư và được truyền máu nhiều lần.

"Lên thành phố học là mình bắt đầu hành trình hiến máu. Lúc đầu sợ hãi lắm, nhìn cây kim to hết hồn luôn. Nhưng khi được trải nghiệm thực sự, mình thấy không đau lắm", Thanh Việt chia sẻ.

Thanh niên hiến máu hơn 30 lần, lý do xúc động đến từ biến cố 8 năm trước - Ảnh 2.

Giấy chứng nhận hiến máu của nam thanh niên.

Việt tâm sự có lẽ bản thân anh khỏe mạnh nên việc hiến máu không ảnh hưởng quá nhiều đến cơ thể. Hiến máu xong anh, cơ thể anh vẫn bình thường, không tăng cân hay gặp vấn đề bất thường. Anh đã có 8 năm liên tiếp tham gia hiến máu. 

"Mình không nói với ai chuyện hiến máu vì việc của mẹ đâu. Mình chỉ tâm sự trên nhóm kín đó thôi. Mình cũng cảm thấy thật sự rất vui bởi đa số bình luận đều là lời khen ngợi. Nghĩ những giọt máu của mình cho đi có thể sẽ cứu ai đó, mình thấy hãnh diện vô cùng".

Thanh niên hiến máu hơn 30 lần, lý do xúc động đến từ biến cố 8 năm trước - Ảnh 3.

Nam thanh niên đã có hàng chục lần hiến máu.

Thanh Việt dự định chừng nào sức khỏe còn cho phép, anh vẫn sẽ tiếp tục hiến máu. 

Đôi khi, sau một sự việc tưởng chừng như bình thường là câu chuyện khiến người ta phải xúc động. Thanh Việt hiến máu vì muốn trả ơn, tấm lòng của anh được nhiều người trân trọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại