Thanh niên đi mua đồ ăn phải treo bịch lên gậy, hỏi ra mới hiểu đời sống sinh viên éo le nhường nào

THANH PHONG |

Có ai hồi sinh viên từng trải qua cảnh tượng này chưa?

Đời sống sinh viên có những tình huống éo le vô cùng, nhưng chính những khoảnh khắc éo le, tinh nghịch đó lại trở thành kỷ niệm khó quên với các bạn. Một câu chuyện đang được chia sẻ rộng rãi trên Weibo Trung Quốc là ví dụ điển hình.

Người qua đường tình cờ bắt gặp một cậu thanh niên cầm gậy khi đi chợ, treo đồ ăn (đựng trong những bịch nylon) như phơi đồ ở hai bên. Hỏi ra mới biết lý do dở khóc dở cười.

Thanh niên đi mua đồ ăn phải treo bịch lên gậy, hỏi ra mới hiểu đời sống sinh viên éo le nhường nào - Ảnh 1.

Thanh niên cầm theo cây gạch treo rất nhiều đồ ăn

Thanh niên đi mua đồ ăn phải treo bịch lên gậy, hỏi ra mới hiểu đời sống sinh viên éo le nhường nào - Ảnh 2.

Phương pháp treo đồ trông hơi ngộ, dễ gây chú ý nhưng thực chất khá thông minh, đỡ phải tay xách nách mang

Hoá ra, cậu sinh viên này đang đi mua đồ cho cả phòng trọ có 7 - 8 người thuê. 7 - 8 người ăn nhưng chỉ có 1 người đi mua, để không phải xách nhiều thì cậu đã nghĩ ra cách treo đồ trên gậy, dàn đều hai bên. Quả thật lợi hại!

Một số phản hồi của dân mạng:

- “Ngộ nghĩnh nhưng khá thông minh đó chứ”.

- “Cái này cậu ta cố định hai đầu nữa thì tốt hơn, để lỡ có bị nghiêng thì túi cũng không rơi ra".

- “Mất thăng bằng một phát là nửa phòng nhịn ăn luôn”.

- “Ý tưởng thông minh, giống đòn gánh đi chợ của các mẹ ngày xưa”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại