Thanh niên 20 tuổi bế tắc khi gia đình phản đối đám cưới của anh với bạn gái hơn 8 tuổi

Trình Ca |

Lên hỏi ý kiến dân mạng, thanh niên càng hoang mang hơn vì dường như ai cũng khuyên phải nghĩ thật kỹ.

"Bế tắc, gia đình không cho cưới.

Mình K59, năm nay cũng 20 tuổi rồi. Mình có yêu một chị hơn mình 8 tuổi, chị là cựu sinh viên trường là K51. Trước khi yêu thì tình cờ có gặp qua công việc chung.

Mình mới 20 thôi nhưng cũng trưởng thành lắm..., chúng mình yêu nhau được hơn 1 năm rồi. Những ai cần biết thì vẫn biết còn những ai không cần thì cũng chẳng biết để làm gì.

Chúng mình cứ đơn giản vậy, đi ăn, đi chơi rồi nắm tay và hôn nhau. Mình có ý định tiến tới hôn nhân sớm vì chị cũng có tuổi. Mình không muốn để chị chờ lâu nhưng mình về đề cập với gia đình mình thì gia đình lại không đồng ý, bố mình bảo là:

"- Mày bị điên à? Mày yêu cái đứa con gái bằng tuổi cô mày vậy? Đời thiếu con gái à con?

- Nhưng chúng con yêu nhau thật lòng!

- Lòng cái thòng ấy, mày cứ học xong ra trường có công ăn việc làm, lúc đấy tao không cấm. Học hành thì chưa đâu vào đâu, công việc cũng chưa có, thân chưa nuôi được. Mày còn đang trượt 2 kia kìa, cưới với chả xin".

(Do mình phải gửi kết quả học tập về cho bố mẹ thường xuyên, bố mình cũng hơi khó tính).

Thanh niên 20 tuổi bế tắc khi gia đình phản đối đám cưới của anh với bạn gái hơn 8 tuổi - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa).

Và sau đó thì mình không được đồng ý. Mình phải làm thế nào, nếu để người yêu mình chờ thêm 2,3 năm nữa. lúc ấy người yêu mình đã 30,31 tuổi rồi... đâu còn trẻ gì nữa.

Thương người yêu lắm mà không biết phải làm sao, chẳng nhẽ bỏ hết tất cả để đến với nhau? Có ai từng rơi vào hoàn cảnh này như mình chưa?".

Đây là chia sẻ đang nhận được nhiều phản hồi trên một page lớn. Chỉ sau một giờ đăng tải đã có gần 7 nghìn like và hàng nghìn bình luận.

Tuy nhiên, trái với các bài đăng có hai chiều góp ý, dưới phần bình luận, mọi người đều dùng các cách thức khác nhau để khuyên nam thanh niên suy nghĩ lại.

Thanh niên 20 tuổi bế tắc khi gia đình phản đối đám cưới của anh với bạn gái hơn 8 tuổi - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa).

Theo dân mạng, cậu sinh viên này còn quá nhỏ tuổi để hiểu về cuộc sống hôn nhân. Khoan hẵng bàn về khoảng cách tuổi tác lớn, riêng chuyện còn là sinh viên năm 2 mà đã muốn cưới vợ thì là quá sớm, chưa thể lo toan cho vợ được.

"Học thì rớt môn mà đòi cưới vợ từ năm 20 tuổi, công việc chưa có thì chăm lo thế nào được cho người ta. Anh khuyên em nên suy nghĩ thật kĩ. Lấy vợ là việc trọng đại, ảnh hưởng cả đời nên đừng vội vã", một dân mạng viết.

"- Yêu là 1 chuyện, cưới là 1 chuyện. Chưa có gì trong tay liệu có lo được cho cô ấy? Hãy thử nghĩ lại bạn như thế là yêu, thương cô ấy sao?

- 20 tuổi, cái tuổi còn khá trẻ cho sự bồng bột, háo thắng. Hơn nữa, ngay cả kết quả học tập bạn còn phải báo về cho phụ huynh. Hãy thử nghĩ lại bạn đã thực sự trưởng thành hay chưa? Hay đó chỉ là suy nghĩ của riêng cá nhân bạn?

- Cách nhau về tuổi tác không tính đi, nghĩ xem bạn cưới cô ấy về rồi cuộc sống hai người sẽ như thế nào? Vợ đi làm cho chồng đi học? Nghe ổn chứ? Sống phụ thuộc vào bố mẹ? Nghe ổn chứ?

Cuộc sống không giống cuộc đời", một cô gái phân tích cặn kẽ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại