Thanh Ngọc: Mất cơ hội thành ngôi sao, chích thuốc vào bụng, bụng bầm thành cục đen, đau đớn lắm

Hương Hương |

"Trong quá trình mang thai, tôi căng thẳng lắm, hết gặp sự cố này lại gặp sự cố kia. Tôi gần như nằm liệt giường, từ đầu tới cuối thai kỳ, chân mình như muốn teo đi", Thanh Ngọc kể.

Thành công trong sự nghiệp, hạnh phúc trong đời sống hôn nhân khi có người chồng yêu mình hết mực nhưng Thanh Ngọc lại đi qua những ngày tháng tuyệt vọng, đau đớn, suy sụp cả tinh thần lẫn thể xác… vì mong cầu một đứa con!

Vuột mất cơ hội thành ngôi sao vì… ham chơi!

Thanh Ngọc sinh năm 1983 tại TPHCM. Từ năm 11 tuổi, Thanh Ngọc đã được cha mẹ cho tham gia Đội ca TPHCM. Nhờ giọng ca thiên phú, cô nhanh chóng trở thành tiếng hát chủ lực của đội, năm nào cũng được đi dự cuộc thi Búp Sen Hồng toàn quốc và góp mặt thường xuyên trong các chương trình văn nghệ của thành phố.

Năm 1998, Thanh Ngọc là 1 trong 4 giọng ca nổi bật được Nhà thiếu nhi thành phố tuyển chọn vào nhóm Mắt Ngọc cùng với Quỳnh Anh, Thúy Nga và Duy Uyên.

Mắt Ngọc một thời là nhóm nhạc nữ thần tượng của thế hệ 8X, 9X nhưng ngay cả ở lúc hào quang rực rỡ nhất, Thanh Ngọc hoàn toàn vô tư, không hề nhận thức được sự nổi tiếng của mình. Bởi với cô, việc tham gia Mắt Ngọc chỉ là sở thích sau giờ học và được thỏa mãn đam mê ca hát.

Thời hoàng kim, nhóm cực kỳ đắt show. Mỗi lần đi hát về, có tiền, Thanh Ngọc đều đưa hết cho mẹ. Cô chỉ nhận một chút để có tiền mua thức ăn, nước uống với bạn bè bởi năm đó, Thanh Ngọc mới chỉ là cô bé học sinh trung học phổ thông.

Thanh Ngọc: Mất cơ hội thành ngôi sao, chích thuốc vào bụng, bụng bầm thành cục đen, đau đớn lắm - Ảnh 1.

Ca sĩ Thanh Ngọc, cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc đời đầu.

Năm 2003, Quỳnh Anh rời nhóm. Với đội hình 3 thành viên còn lại, nhóm duy trì được hơn 1 năm thì Thanh Ngọc cũng quyết định ra đi.

Hỏi Thanh Ngọc về quyết định này, cô bảo: "Hồi đó chưa có nhiều cuộc thi hát như bây giờ, chỉ có duy nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình TPHCM rất nổi. Cuộc thi đó, tôi thích từ rất lâu rồi nhưng chưa dám đăng ký tham gia. Mình thi được thì không sao nhưng nếu trượt, sẽ ảnh hưởng tới nhóm. Cho nên tôi quyết định rời nhóm để đi thi".

Cuộc thi Tiếng hát truyền hình TPHCM năm 2005 đã xướng tên Thanh Ngọc ở giải Nhì. Từ cuộc thi này, Thanh Ngọc chính thức bước chân vào sự nghiệp solo. Cô được khán giả yêu mến qua nhiều ca khúc nhưng trong đó, không thể không nhắc tới hai bài hát do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác là: Hãy buông tay em, Cà phê đắng và mưa.

Những tưởng sau bước đệm quá đẹp này, Thanh Ngọc sẽ vụt sáng thành sao nhưng hơn 1 năm sau đó, cô gần như mất tích, sự nghiệp chựng lại. Thanh Ngọc nhận mình ham chơi hơn ham làm, chưa kể lúc đó, cô vừa đi học vừa đi hát nên ít nhiều bị phân tâm.

Cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc tâm sự: "Tôi cũng rất… dở ngoại giao. Tôi không giỏi PR mình, cứ hát rồi ra bài, ra sản phẩm thôi. Mình có đầu tư cho sự nghiệp ca hát đấy nhưng chưa dồn toàn lực nên chỉ thành công ở mức độ nào đó thôi".

Sau khoảng thời gian chựng lại đó, Thanh Ngọc lấn sân làm diễn viên rồi làm cả MC truyền hình "Cặp đôi hoàn hảo". Ở lĩnh vực nào, cô cũng đạt được những thành công khiến nhiều người mơ ước. Năm 2009, Thanh Ngọc đạt giải Mai Vàng. Năm 2010, cô tiếp tục đoạt giải Diễn viên xuất sắc Liên hoan phim truyền hình toàn quốc.

Sau này, vì chăm lo cho hạnh phúc gia đình với những biến cố lớn về sức khỏe, cộng với việc không có vai phù hợp nên Thanh Ngọc không đi phim, mà chỉ tập trung cho ca hát, lâu lâu ra sản phẩm để thỏa đam mê của mình.

Thanh Ngọc: Mất cơ hội thành ngôi sao, chích thuốc vào bụng, bụng bầm thành cục đen, đau đớn lắm - Ảnh 3.

Thanh Ngọc thành công trong sự nghiệp, hạnh phúc trong hôn nhân nhưng đường con cái nhiều gian truân, gập ghềnh.

Tuyệt vọng, đau đớn, suy sụp cả thể xác lẫn tinh thần vì muốn có con!

Thanh Ngọc kết hôn năm 2011. Chồng của cô là một bác sĩ. Hai người từng là bạn học thời phổ thông, từng đi qua vài mối tình trước khi nên duyên chồng vợ. Từ ngày kết hôn, tuy công việc bận rộn nhưng ông xã Thanh Ngọc luôn tự nguyện làm "trợ lý" cho vợ.

Bất kể Thanh Ngọc tham gia chương trình, sự kiện nào, chồng cô cũng lặng lẽ đi cùng giúp vợ xách túi và đưa nước uống khi cần. Thỉnh thoảng, anh còn kiêm thêm chân phó nháy cho bà xã.

Không ít đồng nghiệp tỏ ra vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị với Thanh Ngọc về sự chăm sóc chi li và ân cần ấy. Thậm chí, có lần Thanh Ngọc đóng phim ở Bến Tre, phải quay liên tục vài ngày ở đó. Buổi sáng chồng đi làm, tối chạy xe xuống Bến Tre ngủ với vợ rồi sáng sớm lại về Sài Gòn, cứ thế kéo dài cho đến hết đợt quay.

Trong mắt cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc, chồng cô tuy ít nói, có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng càng tiếp xúc càng thấy dễ thương, nhân hậu và hiếu thuận với cha mẹ. Anh còn yêu cả những tính xấu của vợ. Đó là lý do Thanh Ngọc luôn cảm thấy vui vẻ, bình an khi ở cạnh chồng vì luôn được là chính mình.

Tuy nhiên, ông Trời không cho không ai bất cứ cái gì. Hạnh phúc đó của Thanh Ngọc phải bị đánh đổi bằng biết bao đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần trong suốt 8 năm trời vì mong cầu 1 đứa con.

Thanh Ngọc: Mất cơ hội thành ngôi sao, chích thuốc vào bụng, bụng bầm thành cục đen, đau đớn lắm - Ảnh 4.

Sau 8 năm kết hôn, cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc và ông xã mới có đứa con đầu lòng.

Thanh Ngọc: Mất cơ hội thành ngôi sao, chích thuốc vào bụng, bụng bầm thành cục đen, đau đớn lắm - Ảnh 5.

Nư ca sĩ vô cùng hạnh phúc

Kết hôn năm 2011 nhưng phải tới năm 2019, vợ chồng Thanh Ngọc mới có đứa con đầu lòng. Trong suốt thời gian đó, Thanh Ngọc chỉ làm nghề vừa phải, có đi diễn, có ra bài hát mới nhưng đầu óc gần như tập trung hết cho việc làm vợ, làm mẹ.

Sức khỏe của Thanh Ngọc không đủ để có em bé. Hết ngày này qua tháng khác. Hết năm này qua năm khác, cô phải đi bác sĩ để mong có được một đứa con với chồng. Không chỉ tốn tiền bạc, thời gian, sức khỏe mà cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc còn phải trải qua nhiều đau đớn về thể xác mỗi lần thực hiện thủ thuật. Thậm chí là suy sụp tinh thần.

"Thật sự là thời gian đó mình bị tuyệt vọng. Có khi làm mà không được, hoặc được rồi nhưng lại không giữ được, lại phải vào viện. Cuối cùng tôi có thai là do thụ tinh trong ống nghiệm.

Khoảng thời gian đó, tôi gần như nằm liệt giường, từ đầu tới cuối thai kỳ, chân mình như muốn teo đi. Tôi phải chích thuốc vào bụng, bụng bầm thành cục đen thùi lùi, đau đớn lắm.

Nhiều lúc tôi nghĩ, sao sự nghiệp mình may mắn thế. Cái gì cũng tự nhiên tới. Cái gì cũng thành công nhưng chuyện con cái thì quá khó khăn. Tôi rất yêu chồng nên muốn sinh cho anh một đứa con. Trong hành trình đó, có lúc tôi bị lung lay, bị nản chí nhưng anh thì không. Anh còn tích cực hơn cả tôi, niềm tin của anh rất lớn.

Giai đoạn tôi có bầu, mỗi ngày mẹ đều qua nhà nấu cơm cho tôi ăn. Còn mọi thứ, chồng tôi chăm hết. Từ việc ẵm tôi ra ngoài gội đầu, lau mình mỗi ngày. Đi bác sĩ, cũng anh ẵm tôi lên xe, xuống xe, ẵm lên lầu, rồi ẵm về…

Trong quá trình mang thai, tôi căng thẳng lắm, hết gặp sự cố này lại gặp sự cố kia. Có lúc tôi phải nằm viện 1 tháng rưỡi. Tôi bị tiểu đường thai kỳ, ngày nào cũng thử máu rồi chia nhỏ bữa ăn. Cố hết sức, con được 1,6kg thì tôi sinh.

Tôi thấy các bạn có bầu vẫn được đi hát, tập yoga, làm đẹp mà mình thèm. Họ quá may mắn. Còn tôi suốt thời gian mang thai, cứ nằm nhìn 4 bức tường, chỉ mong thời gian trôi nhanh để em bé lớn nhanh thôi", Thanh Ngọc tâm sự trong chương trình Hạnh phúc ở đâu.

Thanh Ngọc: Mất cơ hội thành ngôi sao, chích thuốc vào bụng, bụng bầm thành cục đen, đau đớn lắm - Ảnh 7.

Tổ ấm của Thanh Ngọc và ông xã bác sĩ.

Hiện tại, cậu con trai của Thanh Ngọc cũng đã hơn 20 tháng tuổi. Đối với cô, cuộc sống chưa lúc nào lại hạnh phúc hơn lúc này. Được đi hát, được làm việc mình yêu thích và trên hết là được chăm sóc chồng con.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại