Thành Lương, cả anh rồi cũng ra đi sao?

Trư Cương Liệt |

Nếu như cuộc chia tay của Công Vinh đã được báo trước thì lời giã biệt từ Thành Lương lại gây bất ngờ lớn.

Tại sân Mỹ Đình, trong khi các cầu thủ Indonesia gào thét trong niềm sung sướng thì Công Vinh lầm lũi bước ra khỏi sân. 13 năm gắn bó, cuối cùng cũng đã tới lúc dừng lại. Nhưng khi mà người hâm mộ còn chưa kịp nói lời từ biệt với CV9 thì đến lượt Thành Lương cũng tính chuyện từ giã ĐTQG.

Trên trang cá nhân của minh, Lương "dị" viết rất ngắn gọn: "Tạm biết chiếc áo mà tôi trân trọng nhất. Xin cảm ơn vì tất cả!".

Một cảm giác hụt hẫng bỗng dâng trào. Công Vinh đi, Thành Lương đi, thế hệ của chức vô địch năm 2008 chính thức vắng bóng ở ĐT Việt Nam. Trước mỗi trận đấu, chẳng còn ai kể lại Vũ Phong đã đánh đầu tung lưới Thái Lan thế nào. Trước mỗi giải đấu, chẳng còn ai nhắc tới HLV Calisto đã nhẫn nhục, bản lĩnh, vượt qua gian khó ra sao.

Thành Lương, cả anh rồi cũng ra đi sao? - Ảnh 1.

Thành Lương luôn là trụ cột của ĐT Việt Nam trong nhiều năm qua.

Nó khiến tôi nhớ lại trận đấu giữa Milan và Novara hơn 4 năm trước. Ngày hôm đó, Inzaghi, Gattuso, Seedorf, Nesta, Zambrotta cùng Van Bommel đồng loạt chia tay sân San Siro. Những năm tháng oai hùng với Scudetto và Champions League chính thức lùi vào quá khứ. Các CĐV bối rối tột cùng, cảm thấy không biết phải bấu víu vào đâu nữa.

Có thể Thành Lương cảm thấy mình không thể đóng góp được thêm nữa. Điều đó phần nào đúng trong thời gian qua. So với thời đỉnh cao, đôi chân của Lương "dị" đã kém uyển chuyển hơn. Những pha bứt tốc chẳng còn nhanh như xưa, dứt điểm cũng ra ngoài nhiều hơn là trúng đích.

Với một người luôn ra sân với khát khao lớn như Thành Lương, việc không thể giúp đội tuyển tạo ra đột biến, đem tới chiến thắng thực sự là điều gì đó rất nặng nề.

Cũng có thể Thành Lương đã quá mệt mỏi sau những thất bại đau đớn. Năm 2009, anh - với chiếc băng đội trưởng trên tay - cùng đồng đội gục xuống sau trận chung kết bóng đá SEA Games.

Thành Lương, cả anh rồi cũng ra đi sao? - Ảnh 2.

2 cầu thủ cuối cùng thuộc thế hệ vô địch AFF Cup 2008 đều từ giã đội tuyển.

2 năm trước, Thành Lương giận dữ với những lời nghi ngờ có gì đó "mờ ám" trong thất bại của ĐT Việt Nam. Hôm qua, anh rời sân với cảm giác bất lực, khi ĐT Việt Nam thua trận theo cách "tự bắn vào chân".

Ai đó nói rằng, Thành Lương quyết định hơi vội vàng. Và sau khi bình tâm trở lại, tiền vệ 28 tuổi sẽ trở lại với ĐTQG. Ngày đó đến hay không, thời gian chắc chắn cho ta câu trả lời. Còn hiện tại, hãy để Thành Lương được nghỉ ngơi. 


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại